QĐND - Ở khu phố 8, phường Vàng Danh (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), ai cũng hết lời khen ngợi ông Lê Minh Tường vì ông rất tận tình giúp đỡ các em nhỏ trên địa bàn...
QĐND - Ở khu phố 8, phường Vàng Danh (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), ai cũng hết lời khen ngợi ông Lê Minh Tường vì ông rất tận tình giúp đỡ các em nhỏ trên địa bàn. Điển hình là, tại hội nghị do lãnh đạo khu phố tổ chức bàn về tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu niên trên địa bàn, mọi công việc bảo đảm cho các cháu sinh hoạt đã được phân công chuẩn bị tương đối đầy đủ, chỉ còn việc đun nước uống phục vụ các cháu chưa có người đảm nhận. Trong khi mọi người đang băn khoăn tìm hướng giải quyết, thì ông Tường giơ tay nêu ý kiến: “Lão tôi xin tình nguyện đảm nhận phục vụ nước uống cho các cháu trong suốt đợt sinh hoạt hè”. Cả hội nghị đều hướng về ông Tường, vỗ tay giòn giã.
![]() |
|
Ông Lê Minh Tường chuẩn bị nước uống phục vụ các cháu sinh hoạt hè. |
Sau đấy, cứ đến buổi sinh hoạt hè của các cháu, bà con khu phố 8 lại thấy một ông già đã ở tuổi “xưa nay hiếm” đi xe máy lai can nước đã được đun sôi để nguội đến sân nhà văn hóa phục vụ các cháu sinh hoạt hè. Việc làm của ông Tường tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa giáo dục rất lớn.
Bài và ảnh: Đinh Quang Huy
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận