Thứ Ba, 23/07/2013, 17:12

    Ông Hồng trồng na trên đỉnh núi

    QĐND - Đi qua Quốc lộ 1A (cũ), đoạn qua huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) ai cũng thấy rất nhiều chiếc ròng rọc được kéo từ chân núi lên tận đỉnh núi. Đây chính là sáng kiến của ông Phí Văn Hồng, CCB thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng dùng để vận chuyển phân bón lên những vườn na trên tít đỉnh núi và vận chuyển na từ trên núi xuống...

    QĐND - Đi qua Quốc lộ 1A (cũ), đoạn qua huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) ai cũng thấy rất nhiều chiếc ròng rọc được kéo từ chân núi lên tận đỉnh núi. Đây chính là sáng kiến của ông Phí Văn Hồng, CCB thôn Minh Hòa, thị trấn Chi Lăng dùng để vận chuyển phân bón lên những vườn na trên tít đỉnh núi và vận chuyển na từ trên núi xuống.

    No image available
    Ông Phí Văn Hồng giới thiệu vườn na đang chuẩn bị thu hoạch.

    Sau những năm tháng chiến đấu tại chiến trường miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, tháng 2-1982, ông ra quân, trở về quê cùng vợ xây dựng kinh tế. Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế từ cây na, ông Hồng tập trung tìm hiểu, nghiên cứu phương pháp trồng để cây na có thể cho năng suất cao nhất. Ông Hồng đã học hỏi kinh nghiệm thực tế từ những “lão nông tri điền” đi trước rồi áp dụng cho vườn na của mình. Ông hiểu, để có được những quả na ngon thì cần phải cắt tỉa những quả còi, sâu. Mỗi cây chỉ nên giữ lại từ 50 đến 70 quả để cây nuôi quả tốt nhất.

    Hiện nay, vườn na của ông Hồng có hơn 3000 cây, mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng, bên cạnh đó còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động của gia đình và vào mùa thu hoạch còn tạo việc làm cho 15-20 lao động. Ông Cao Minh Hải, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Minh Hòa cho biết: Không chỉ làm giàu cho mình, ông Hồng còn thường xuyên giúp đỡ đồng đội cũ cùng bà con hàng xóm như vận chuyển, hỗ trợ giống, vốn… Vì vậy, ông Hồng không chỉ được Hội CCB thị trấn Chi Lăng đánh giá cao mà còn được bà con nhân dân luôn tin yêu.

    Tin, ảnh: THANH HÀ

     

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...