Thứ Năm, 01/10/2009, 06:27

    Ông Hy có nhà mới

    Gia đình ông Hy là một trong 15 gia đình được tặng nhà Đại đoàn kết trong giai đoạn 1 của Đợt vận động do Mặt trận Tổ quốc và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định phối hợp thực hiện. Được tặng nhà, cuộc sống của các gia đình phần nào đã bớt khó khăn hơn rất nhiều...

    No image available
    Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Định triển khai xây nhà Đại đoàn kết tặng các gia đình nghèo trên địa bàn đóng quân.

    Đưa chúng tôi về thăm lại gia đình ông Trần Văn Hy ở khu 10, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 7 tháng gia đình ông được cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định, Đồn Biên phòng 100 tặng “Nhà đại đoàn kết” trong giai đoạn 1 của Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Nam Định cho chúng tôi biết: “Gia đình ông Hy là một trong 15 gia đình được tặng nhà Đại đoàn kết trong giai đoạn 1 của Đợt vận động do Mặt trận Tổ quốc và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định phối hợp thực hiện. Được tặng nhà, cuộc sống của các gia đình phần nào đã bớt khó khăn hơn rất nhiều”.

    Vào nhà ông Trần Văn Hy, chúng tôi cảm nhận được tình cảm của gia đình ông với các đồng chí cán bộ, chiến sĩ BĐBP thân thiết như những người trong gia đình. Ông Hy cho biết: “Tôi năm nay đã gần 60 tuổi rồi, cả cuộc đời chỉ mong một ngày có được ngôi nhà kiên cố để tránh mưa bão nhưng để thực hiện được ước mơ đó quả hết sức khó khăn bởi các con tôi ở xa, không có điều kiện giúp bố mẹ xây nhà. Tôi thì ốm đau liên miên không giúp được gì cho gia đình, tất cả mọi việc trong nhà đều trông vào một mình vợ tôi. Vừa qua nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng 100 mà gia đình tôi đã có được ngôi nhà mới. Vợ chồng tôi không biết nói gì hơn, xin được cám ơn tấm lòng của các đồng chí BĐBP”. Nói đến đây tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của ông Hy làm chúng tôi ai cũng nghẹn ngào.

    “Từ khi được nhận nhà đại đoàn kết đến nay, cuộc sống gia đình bác thế nào?”-Tôi hỏi. “Thì chú bảo còn gì vui hơn nữa? Về ở nhà mới đã hơn 7 tháng mà nhiều lúc tôi vẫn ngỡ như trong mơ. Niềm vui có được ngôi nhà mới giúp tôi khỏe hơn rất nhiều. Từ nay vợ chồng tôi không còn lo mưa bão nữa rồi”.

    Căn nhà tặng gia đình ông Hy do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 100 xây dựng rộng hơn 30m2, mái lợp ngói, nền láng xi măng, được cất trên khoảnh vườn rộng. Rót nước mời chúng tôi, vợ ông Hy cho biết: “Trước đây là căn nhà cũ nát, lụp xụp. Tôi thì sức yếu, chồng lại bệnh, các con tôi cũng khó khăn nên không giúp được nhiều cho bố mẹ. Nay nhờ có các đồng chí bộ đội Đồn Biên phòng 100 và bà con lối xóm giúp đỡ nên gia đình tôi mới có được ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay. Có nhà mới, giờ đây tôi chỉ còn chuyên tâm vào công việc đồng áng để chăm sóc chồng…”.

    Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định cho biết: “Trong giai đoạn 1 của Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” chúng tôi đã xây 15 ngôi nhà (vượt chỉ tiêu 5 ngôi nhà) tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Thực tế, để xây mới được một căn nhà, chi phí bình quân từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, trong khi cấp trên chỉ hỗ trợ 15 triệu đồng/nhà. Vì vậy, ngoài việc tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, chúng tôi còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng đến giúp các gia đình ngày công xây dựng…

    Trong giai đoạn 2 của Đợt vận động, cấp trên giao chỉ tiêu cho chúng tôi 10 ngôi nhà và một công trình dân sinh, chúng tôi phấn đấu sẽ xây dựng 16 ngôi nhà (vượt chỉ tiêu 6 ngôi nhà) đại đoàn kết và một công trình dân sinh để giúp đỡ nhân dân còn khó khăn. Hiện nay chúng tôi đã bàn giao được 8 ngôi nhà, cố gắng từ nay đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành thêm 8 ngôi nhà và một công trình dân sinh tặng bà con.

    Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...