Thứ Năm, 19/07/2007, 21:37

    Ông Liêm vẫn mong mỏi

    Ông Lê Liêm năm nay đã 74 tuổi. Tình cảnh cha già, con cọc, vợ không có công ăn việc làm, lương hưu thấp, ông mong mỏi sớm được giải quyết chế độ...

    Thực hiện Nghị định 23/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ đối với quân nhân đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc, ông Lê Liêm (tổ 5, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã làm hồ sơ gồm tờ khai cá nhân, lý lịch, biên bản xác nhận, đề nghị xem xét từ tháng 9-2005. Phòng chính trị Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên có công văn 185/CV-PCT trả lời ông: hồ sơ đề nghị của ông, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ và gửi phòng chính sách quân khu từ ngày 13-9-2005, nay đang trong thời gian chờ Quyết định của Chủ nhiệm TCCT để chi trả chế độ cho ông. Sau đó, phòng chính sách Cục Chính trị (Quân khu 1) cũng có công văn 64/CV trả lời: "Trường hợp hồ sơ của ông, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo Quân khu từ tháng 9-2005. Phòng chính sách Quân khu đã xét duyệt thẩm định và báo cáo đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét giải quyết. Khi nào có quyết định của Bộ Quốc phòng, cơ quan sẽ triển khai thực hiện theo quy định".

    Ông Lê Liêm năm nay đã 74 tuổi. Bố mẹ ông qua đời từ khi Mỹ-ngụy còn chiếm đóng quê hương Quảng Trị. Ra Bắc an dưỡng mới lấy vợ. Tình cảnh cha già, con cọc, vợ không có công ăn việc làm, lương hưu thấp, ông mong mỏi sớm được giải quyết chế độ.

    HOÀNG CAO THẮNG

    (9116 ngõ 318 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...