Khi còn công tác anh em trong đơn vị từng mệnh danh ông Phan Thanh Giản là “vua tăng gia”, thời nay nhiều người ở khu nhà NƠ-14B Định Công (Hoàng Mai-Hà Nội) vẫn gọi ông như vậy...
Đoàn 559 những năm chiến tranh đã từng nổi tiếng với người công binh phá bom hẹn giờ của địch, rồi sáng kiến đưa ô tô vượt sông Sê-pôn… không ai khác đó là ông Phan Thanh Giản. Ngày xưa anh em trong đơn vị từng mệnh danh ông là “vua tăng gia”. Thời nay nhiều người ở khu nhà NƠ-14B Định Công (Hoàng Mai-Hà Nội) vẫn gọi ông như vậy.
Là thương binh, cựu chiến binh Nhà nước cho nghỉ, nhưng ông đâu có chịu nghỉ. Phát hiện dưới sân có nhiều khoảng đất bỏ hoang, cây dại mọc um tùm, người thiếu ý thức lại biến chỗ đó thành nơi xả rác. Không thể để cảnh mất vệ sinh kéo dài, ông ra chợ mua sắm dụng cụ lao động, chỉ một thời gian ngắn những “điểm đen” đó được xóa và thay vào đó là những luống rau mùa nào thức ấy trông thật thích mắt. Gặp ông mới biết, vùng đất xưa cằn cỗi là thế, với công sức của ông nay đã thành màu mỡ, để cây rau hằng ngày được ‘tắm” nước sạch, không còn cách nào khác, ông phải đưa nước từ trên tầng nhà mình xuống. Rõ là đất không phụ công người. Bây giờ, thương hiệu rau sạch nhà ông Giản đã có tiếng, không chỉ đủ ăn, những hôm cho thu hoạch rộ vợ ông còn đưa ra chợ bán. Theo gương ông, nhiều hộ nay cũng đã tự túc được khoản rau xanh.
Mong sao có nhiều ông tăng gia như thế!
NGUYỄN VĂN THẾ
(Nhà 3, ngõ 377, đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận