Một số người dân xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây bức xúc phản ánh việc anh Phạm Văn Thăng, nhân viên của một trang trại đóng trên địa bàn xã bị Hoàng Văn Chín (tức Chín Sửu)-là người địa phương chém, để lại nhiều thương tích nhưng chưa được xử lý kiên quyết, dứt điểm...
![]() |
|
Phóng viên báo Quân đội nhân dân làm việc với đại diện chính quyền và công an xã Vân Hòa. |
Chém người gây thương tích
Ngày 24-4-2007, làm việc trực tiếp với UBND xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, chúng tôi được ông Cao Xuân Sâm, Phó trưởng công an xã cho biết: "Tối 7-4-2007, sau khi nhận được điện báo của anh Bùi Hoàng Hiến-người quản lý trang trại của ông Nguyễn Kim Hải ở khu vực suối Cái, thôn Vân Yên thuộc địa bàn xã-về việc có một vụ xô xát vừa xảy ra, trong đó đối tượng dùng súng và dao để đe dọa, tôi và hai cán bộ xã đã xuống trang trại để nắm bắt sự việc. Khoảng chừng một giờ đồng hồ sau, thấy mọi việc khá im ắng nên chúng tôi ra về. Anh Thăng, nhân viên bảo vệ trang trại đi cách chúng tôi chừng 10m cầm đèn pin soi đường tiễn chúng tôi ra cổng. Chợt lúc đó có tiếng "Ai đấy, soi đèn với". Anh Thăng nhận ra giọng Chín Sửu nên trả lời "Anh đây". Ngay lập tức, Chín Sửu đã rình sẵn trong bờ rào bất ngờ xông ra chém liên tiếp vào vai và tay phải anh Thăng. Anh Đoàn, nhân viên trang trại đi sau đó chạy lên cũng bị Chín Sửu chém nhưng vì anh Đoàn vấp phải cái hố ngã nên không trúng. Nhân lúc mọi người xúm lại đưa anh Thăng đi cấp cứu, Chín Sửu lẩn mất vào đêm tối. Sau sự việc trên chúng tôi lập biên bản hiện trường, một mặt báo cáo với công an huyện Ba Vì. Hôm sau, ngày 8-4-2007, công an huyện Ba Vì cử cán bộ về điều tra. Ban đầu triệu tập Chín Sửu ra ủy ban nhưng Chín Sửu không ra, các cán bộ phải đến tận nhà. Trước mặt cơ quan điều tra, Chín Sửu đã thừa nhận việc làm của mình và khai địa điểm vứt tang vật gây án. Sau đó, cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ, trong đó có giấy chứng thương ban đầu của nạn nhân và tạm giữ đối tượng Chín Sửu. Tuy nhiên, anh Sâm cho biết: "Chín Sửu hiện đã được thả về địa phương. Về mặt pháp lý, chúng tôi chưa nhận được thông báo gì về vấn đề này từ cơ quan cấp trên".
Chúng tôi cũng trực tiếp trao đổi với anh Bùi Hoàng Hiến- người quản lý trang trại của ông Hải và được biết: "Trước khi chém trọng thương anh Thăng, Chín Sửu đã đến chỗ anh để xin rượu uống nhưng anh không có rượu nên chỉ mời Chín Sửu nước chè. Khi Chín Sửu ra về một lúc, vì nghi ngại mất trộm vật tư xây dựng (xi măng và sắt thép) để ngoài cổng trang trại, anh đi ra để kiểm tra. Lúc rọi đèn pin thì anh nghe thấy tiếng Chín Sửu quát chửi mình "...mày không được soi đèn nữa, không tao bắn bỏ mẹ mày bây giờ" đồng thời trong tay lăm lăm khẩu súng mà qua ánh đèn của cả anh và Chín Sửu, anh nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, một phần do đêm tối nên sau khi hô hoán mọi người giúp sức khống chế Chín Sửu và thu giữ súng thì không biết hắn đã giấu súng ở chỗ nào. Ngay khi Chín Sửu chém anh Thăng, dưới ao cạn gần đó, anh Nguyệt-người bảo vệ trang trại cũng bị một tốp khoảng 4-5 tên đánh. Anh Hiến đánh giá, việc chém anh Thăng, Đoàn, đánh anh Nguyệt đều là có chủ định để ngăn chặn việc phát hiện hành vi ăn trộm, bởi sáng ra, các anh phát hiện thấy một số bao xi măng bị mất trộm, một số bao khác còn rơi rải rác trên đường, có lẽ trong quá trình chúng tẩu tán bị lộ nên vứt lại.Qua sự việc trên anh Hiến cũng bày tỏ sự lo ngại về vấn đề quản lý súng đạn tại địa phương và tình trạng trộm cắp vặt ở đây. Bản thân trang trại do anh quản lý cũng có hơn 30 con chó, mèo bị bẫy trộm nhưng chưa bắt được quả tang thủ phạm.
Tiếp chuyện với chúng tôi, còn có nạn nhân là anh Thăng hiện vẫn rất bức xúc. Tay và vai phải anh vết thương chưa lành, phải bó cố định. Sau khi cấp cứu tại Viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây), bác sĩ yêu cầu chuyển anh lên tuyến trên bởi tình trạng mất quá nhiều máu, không thì phải tháo khớp ngay để cứu người. Trong chẩn đoán của Viện Quân y 108 ghi rõ “Vết thương phần mềm vùng vai, vết thương sau cổ tay, đứt gân chuỗi chung và cơ trụ sau gẫy rạn đầu dưới xương trụ do dao chém” và đã được phẫu thuật. Sau 10 ngày 11 đêm nằm điều trị, hiện anh Thăng đã xuất viện nhưng do mất nhiều máu nên vẫn rất yếu, bàn tay phải không cử động được, đau nhức, mất ngủ và khó có khả năng lao động trở lại. Anh Thăng cũng yêu cầu kẻ có tội phải được xử lý đúng theo pháp luật và bộc bạch những lo lắng khi nghe tin Chín Sửu đã được tha về, bởi “bản thân anh là dân nhập cư ở xa đến, khó có thể lường trước sự việc gì sẽ tiếp tục xảy đến với mình”.
|
Anh Lê Tất Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho biết: "Hoàng Văn Chín (tức Chín Sửu), sinh năm 1975 trong gia đình 9 anh chị em, Chín là út. Chín cũng là người có tiền sự tội trộm cắp vặt. Với bản chất lêu lổng, Chín thường xuyên uống rượu say rồi đến các trang trại xin những thứ lặt vặt và "cà khịa" du khách thập phương đến khu du lịch Thác Đa. Để bảo đảm an ninh trật tự, giữ được ấn tượng tốt với du khách, UBND xã thường xuyên phối hợp với công an xã nắm bắt đối tượng nhưng nhiều vụ gây rối nghe nói có sự tham gia của Chín không được người bị hại khai báo, chính quyền, công an xã sau đó khá lâu mới được nghe kể nên rất khó khăn cho công tác điều tra, răn đe đối tượng". |
Trong quá trình tìm hiểu sự việc, một số người dân địa phương cũng bày tỏ sự lo lắng khi "Chín Sửu chưa bị xử lý đã được tha về" và sự chậm trễ của cơ quan chức năng trong việc lấy giám định thương tật của nạn nhân, bởi để lâu vết thương sẽ lành, khi giám định sẽ phản ánh không đúng mức độ thương tật. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng công an huyện Ba Vì cho biết: "Việc tạm giữ đối tượng theo quy định không quá 9 ngày nên việc thả Hoàng Văn Chín về là đúng quy định của pháp luật. Bởi ngay thời điểm đó, công an huyện chưa thể có kết quả giám định thương tật của nạn nhân.”. Ông Hà cũng cho biết: "Ngày mai (25-4-2007), chúng tôi sẽ đưa nạn nhân đi giám định thương tật tại tổ chức giám định pháp y tỉnh Hà Tây. Kết quả giám định pháp y theo quy định phải sau 15 ngày mới có. Nếu thương tật nạn nhân trên 11%, chúng tôi sẽ khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng”. Chiều 2-5-2007, cũng theo thông tin từ ông Hà thì việc giám định thương tật cho anh Thăng đã được tiến hành đúng vào ngày 25-4-2007 nhưng kết quả thì còn phải đợi.
Không thể chậm trễ
Anh Lê Tất Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho biết: "Hoàng Văn Chín (tức Chín Sửu), sinh năm 1975 trong gia đình 9 anh chị em, Chín là út. Chín cũng là người có tiền sự tội trộm cắp vặt. Với bản chất lêu lổng, Chín thường xuyên uống rượu say rồi đến các trang trại xin những thứ lặt vặt và "cà khịa" du khách thập phương đến khu du lịch Thác Đa. Để bảo đảm an ninh trật tự, giữ được ấn tượng tốt với du khách, UBND xã thường xuyên phối hợp với công an xã nắm bắt đối tượng nhưng nhiều vụ gây rối nghe nói có sự tham gia của Chín không được người bị hại khai báo, chính quyền, công an xã sau đó khá lâu mới được nghe kể nên rất khó khăn cho công tác điều tra, răn đe đối tượng". Khi hỏi về vấn đề quản lý súng, vật liệu nổ trên địa bàn hiện nay, ông Nam cũng thú thật, không thể quản lý được bởi địa bàn qúa rộng, các đối tượng có súng nhưng không chấp hành khai báo.
Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì có những thế mạnh để phát triển kinh tế trang trại và du lịch. Hiện trên địa bàn xã có những khu du lịch khá nổi tiếng là Khoang Xanh-Suối Tiên, Thác Đa và 4 trang trại, mỗi trang trại rộng hơn 100ha. Nhưng để thế mạnh đó thực sự bền vững, thu hút được nhà đầu tư và khách du lịch, đem lại hiệu quả thiết thực thì một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra là an ninh trật tự phải luôn được giữ vững. Mong rằng sự việc trên đây sẽ sớm được giải quyết nghiêm minh, dứt điểm; đồng thời chấm dứt tình trạng ăn cắp vặt, đánh bẫy súc vật nuôi và nhất là hiện tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí để giải tỏa nỗi lo ngại của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi đề nghị chính quyền và cơ quan pháp luật địa phương phải tích cực và kiên quyết hơn trong việc đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chung của cả cộng đồng, trong đó cơ quan chức năng, cơ quan pháp luật phải thật sự phát huy được vai trò, nhiệm vụ nòng cốt của mình.
Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN PHÒNG BẠN ĐỌC VÀ CỘNG TÁC VIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận