Thứ Tư, 24/07/2013, 17:35

    Phải làm đơn?

    QĐND - Anh Phạm Quang Bùi (nhà 26 ngõ 281, đường Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết anh là thương binh hạng đặc biệt, hiện đang được hưởng tiêu chuẩn người nuôi dưỡng, có thẻ bảo hiểm miễn 100% tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 30-6-2013, anh vào viện trong tình trạng bụng đau dữ dội và được các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn kết luận viêm ruột thừa, phải mổ...

    QĐND - Anh Phạm Quang Bùi (nhà 26 ngõ 281, đường Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết anh là thương binh hạng đặc biệt, hiện đang được hưởng tiêu chuẩn người nuôi dưỡng, có thẻ bảo hiểm miễn 100% tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 30-6-2013, anh vào viện trong tình trạng bụng đau dữ dội và được các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn kết luận viêm ruột thừa, phải mổ. Trước khi mổ, anh phải đóng 65.000 đồng lệ phí, 1 triệu đồng viện phí, 3 triệu đồng tiền dịch vụ ca mổ, tổng cộng 4.065.000 đồng. Sau 3 ngày điều trị tại khoa ngoại, khi ra viện anh chỉ được hoàn trả 700.000 đồng tiền viện phí dù có giải thích và đã nộp thẻ bảo hiểm thuộc diện được miễn giảm 100%. Thấy vô lý, anh muốn tìm gặp giám đốc để hỏi nhưng được một cán bộ phòng tài chính giải thích, 3 triệu tiền dịch vụ mổ ai cũng phải đóng nhưng trường hợp của anh sẽ được báo cáo lên giám đốc. Kết quả, giám đốc đồng ý nhưng anh phải làm đơn xin miễn thì mới được nhận lại 3 triệu đồng và được miễn thêm 1 ngày viện phí là 100.000 đồng.

    Dù đã được nhận lại tiền nhưng anh Bùi rất băn khoăn với lời giải thích: Bảo hiểm không thanh toán tiền viện phí và tiền dịch vụ ca mổ! Thành ra, là thương binh nặng được bảo hiểm y tế miễn 100% như anh mỗi lần xuất viện vẫn phải ý kiến rồi làm đơn và đợi sự ban ơn?

    HÀ PHƯƠNG

     

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...