Vào lúc 18 giờ 30 phút chiều qua (2-7), các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, được đánh giá là rất khó, cho bệnh nhân Nghê Văn Dũng - người đàn ông có cánh tay phải nặng hơn 20kg do bị bệnh u xơ thần kinh...
![]() |
| Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cánh tay phải cho anh Dũng |
Vào lúc 18 giờ 30 phút chiều qua (2-7), các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng, được đánh giá là rất khó, cho bệnh nhân Nghê Văn Dũng - người đàn ông có cánh tay phải nặng hơn 20kg do bị bệnh u xơ thần kinh.
Anh Dũng nhà ở Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, kể từ khi chào đời anh đã mắc bệnh u xơ thần kinh, hơn 40 năm qua, cánh tay phải của anh cứ thế lớn dần lên và tính đến thời điểm trước lúc mổ, nó đã nặng tới hơn 20kg, chiếm hơn 1/3 trọng lượng cơ thể. Những năm qua, anh Dũng đã đến rất nhiều bệnh viện kiểm tra, chữa trị nhưng không tìm ra nguyên do.
Qua thông tin trên báo, PGS-TS Trần Thiết Sơn, Chủ nhiệm bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội biết đến trường hợp của anh Dũng và hứa giúp đỡ. Bác sĩ Sơn khẳng định: “Ca này cũng giống như bệnh nhân ở Đắc Nông, tôi đã mổ cách đây ba năm tại Bệnh viện Xanh Pôn. Đây là trường hợp mắc bệnh u xơ thần kinh”.
Ca mổ cho anh Dũng phải huy động tới 8 phẫu thuật viên, 4 bác sĩ gây mê hồi sức, nhiều gấp 3 lần kíp mổ phẫu thuật tạo hình bình thường. Sau ca phẫu thuật, cánh tay phải của anh Dũng nhỏ đi hơn 1/2 so với lúc trước. Khối thịt thừa được cắt bỏ đi nặng 10,57kg.
Các bác sĩ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật đánh giá: Đây có thể coi là một kỉ lục thế giới bởi từ trước tới nay chưa một ca mổ nào có khối u lớn như vậy. Ca mổ diễn ra suôn sẻ và thành công như dự kiến. Thời gian tới, anh Dũng sẽ phải trải qua vài cuộc phẫu thuật nữa để chỉnh hình và phục hồi một số chức năng cho cánh tay phải.
Anh Nghê Vạn Phúc, anh họ của anh Dũng xúc động: “Cách đây nửa tháng việc đi lại của anh Dũng gặp rất nhiều khó khăn, đi được 5m là đã cảm thấy đau đớn, mệt mỏi. Sau khi được bác sĩ Sơn hứa giúp đỡ, anh Dũng cùng gia đình tin tưởng và thực sự vui mừng khi ca mổ thành công. Chúng tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất tới tập thể y, bác sĩ thực hiện ca mổ, đứng đầu là PGS.TS Trần Thiết Sơn. Sau này, Dũng sẽ bỏ qua được mặc cảm bản thân, có thể sống vui vẻ hơn với mọi người”.
Chúng tôi được biết chi phí cho ca mổ rất tốn kém, trong khi đó gia cảnh của anh thực sự khó khăn, anh Dũng còn có ba con nhỏ đang tuổi ăn học.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận