Đã từ nhiều năm nay, tình trạng mua đi, bán lại vé tàu diễn ra công khai tại ga Hà Nội. Dọc đường Lê Duẩn, đoạn trước ga Hà Nội, chỗ nào người qua đường cũng bị các bà, các cô níu xe chào mời mua vé tàu để đi, hoặc mua vé tàu để thanh toán…
![]() |
|
Xếp hàng mua vé tại ga Hà Nội. Ảnh: Internet |
Một nhân viên làm việc lâu năm ở ga Hà Nội cho hay: Họ là những tay phe có “thâm niên” từ thời bao cấp, thậm chí có người sinh ra và lớn lên trong môi trường ồn ào huyên náo ấy. Chín mươi phần trăm trong số họ có tiền sự hoặc tiền án, chí ít đã một vài lần được cảnh sát khu vực gọi lên giáo dục, răn đe… nhưng rồi đâu trả lại đó. Giờ đây trước sự đổi mới của ngành đường sắt, phe vé không còn là miếng mồi ngon nữa, họ nghĩ ra đủ mánh khóe để lừa gạt những ai nhẹ dạ, cả tin, những anh chàng ngờ nghệch đến từ tỉnh lẻ để kiếm miếng cơm, manh áo. Họ nhận mua vé, bán vé cho bất cứ ai có nhu cầu, để thu một khoản lợi. Họ đon đả mời chào, nhưng cũng sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với hành khách khi “thù lao” không thỏa đáng. Tuy nhiên, các vụ lừa gạt được hành khách khai báo kịp thời thường thu hồi được tiền trả lại cho người bị hại.
Một hành khách mua vé đi công tác TP Hồ Chí Minh kể: “Một lần tôi quay điện thoại hỏi phòng vé, được trả lời là vé tàu Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh đã hết. Anh bạn cùng cơ quan mách nước: Cứ ra cửa ga, mua vé ngoài, thiếu gì. Nghe lời khuyên, hành khách này ra ga, khi anh vừa dừng xe, đã có hai, ba bà chạy đến “Anh mua vé đi hay vé thanh toán?”. Khi biết khách muốn mua vé đi TP Hồ
|
Dịch vụ phe vé ở ga Hà Nội phát triển rất mạnh, có lúc đội quân này lên đến hàng trăm người. Họ chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đón đợi khách ở một khu vực khác nhau. Việc mua vé cho khách, nhận thù lao chỉ là phụ, mục đích chính là bán vé thanh toán (vé đã sử dụng) và hóa đơn tài chính cho một số cán bộ, viên chức Nhà nước, bộ đội, cảnh sát… những người được tiêu chuẩn nghỉ phép, đăng ký đi nghỉ xa, nhưng không đi mà chỉ gửi giấy phép nhờ người nhà đóng dấu, rồi ra ga mua vé khống chỉ về thanh toán để kiếm một khoản tiền. |
Còn cô gái cũng là dân phe vé ở ga, giải thích với chúng tôi: Dân phe vé chúng em phải chọn những thời điểm thích hợp, “vét vé” trong các quầy vé của nhà ga, tạo nên “cơn sốt” vé, lúc đó mới đưa ra bán lại. Bí quyết là phải chọn đúng thời điểm, đúng chuyến tàu cũng như đúng hạng ghế để mua vé. Chênh lệch giữa vé “trong” và vé “ngoài” cũng tùy từng loại tàu, hạng ghế và đặc biệt là tùy từng thời điểm. Ví dụ: Thời điểm giáp Tết, ra Tết, khan hiếm vé, do đó chênh lệch cao.
Dịch vụ phe vé ở ga Hà Nội phát triển rất mạnh, có lúc đội quân này lên đến hàng trăm người. Họ chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đón đợi khách ở một khu vực khác nhau. Việc mua vé cho khách, nhận thù lao chỉ là phụ, mục đích chính là bán vé thanh toán (vé đã sử dụng) và hóa đơn tài chính cho một số cán bộ, viên chức Nhà nước, bộ đội, cảnh sát… những người được tiêu chuẩn nghỉ phép, đăng ký đi nghỉ xa, nhưng không đi mà chỉ gửi giấy phép nhờ người nhà đóng dấu, rồi ra ga mua vé khống chỉ về thanh toán để kiếm một khoản tiền. Giá một vé thanh toán cũng rất “bèo”, từ 20 đến 50 nghìn đồng, tùy theo chủng loại nằm hay ngồi, giường mềm hay giường cứng… Giá một hóa đơn tài chính cũng tương tự như vậy.
Tình trạng phe vé ở ga Hà Nội diễn ra công khai nhưng phản ứng của các cơ quan chức năng hầu như rất hạn chế. Chính vì vậy, hằng ngày trước cửa ga có hàng trăm người đang hành nghề một cách công khai. Nó như một lời thách thức các cơ quan bảo vệ luật pháp.
XUÂN CHÂM
(93 Vân Hồ 3-Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận