Trả 2.000 đồng cho một đĩa cơm đủ no một buổi, những sinh viên không phải ái ngại ăn cơm từ thiện, những bác đạp xích lô, xe thồ, chị bán vé số không mặc cảm phận nghèo, đó là thông điệp “giúp chứ không cho” của quán cơm 2.000 đồng...
![]() |
|
Thông điệp đầy ý nghĩa của quán cơm 2.000. |
Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế còn khá nhiều người nghèo khổ; hầu hết các em sinh viên theo học các trường trên địa bàn đều đến từ các tỉnh nghèo của dải đất miền Trung-Tây Nguyên thừa nắng gió, thiếu lương thực… Hằng ngày chứng kiến những sinh viên nghèo, những bác đạp xích lô, chị bán vé số phải vất vả lo toan miếng ăn, bác Nguyễn Thị Hiếu, 68 tuổi và em trai Nguyễn Văn Nghĩa, 64 tuổi đã quyết định mở quán cơm 2.000 đồng. Thông điệp của quán cơm 2.000 đồng là “giúp chứ không cho”. Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, quán cơm 2.000 đồng nằm ở 22 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế trở thành địa chỉ đỏ từ thiện mà nhiều người tìm đến. Một bữa cơm no, giá chỉ 2.000 đồng thực sự mang lại niềm vui không nhỏ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Quán cơm từ thiện đầu tiên ở TP Huế này nằm gần khu vực có đông các bạn sinh viên Đại học Huế nên số người đến ăn rất đông. Một suất cơm có đủ cả các món canh, món mặn, nếu ai có nhu cầu xin thêm cơm nhà bếp vui vẻ giải quyết. Bác Nguyễn Văn Nghĩa, chủ quán cơm bộc bạch: “Tôi xuất thân nghèo khó, giờ trở về TP Huế muốn chung tay cùng những nhà hảo tâm giúp đỡ lại những số phận thiệt thòi ở quê hương. Đồng thời chúng tôi cũng muốn gửi lời đến các bạn sinh viên khi ăn đĩa cơm 2.000 đồng là chúng tôi phục vụ các bạn, khi thành công xin các bạn nhớ đến những anh em còn khó khăn. Người Việt ta có truyền thống “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, chỉ mong các bạn khi ra trường, thành đạt hãy giúp đỡ lại nhiều bạn sinh viên còn nghèo khổ”. Duy Phong, sinh viên Trường cao đẳng Công nghiệp Huế tâm sự: “Từ đầu năm đến nay giá cả tăng vọt, một đĩa cơm như thế này cũng phải đến 7-8 nghìn đồng. Ăn ở đây một tháng cũng đỡ cho bố mẹ ở quê cả trăm nghìn đồng”. Khi được hỏi bạn có cảm thấy ái ngại khi đi ăn cơm “từ thiện” như thế này không, Phong bộc bạch: “Bố mẹ ở nhà làm ruộng nuôi ba anh em học đại học, mình ăn cơm giá rẻ để đỡ một khoản cho bố mẹ có tiền nuôi hai đứa em được ăn học. Đây là tấm lòng của bác Hiếu và bác Nghĩa dành cho những người nghèo nên cũng chẳng ngại. Nhiều lúc muốn đi chơi, bù khú bạn bè lại nhớ đến quán 2.000, nghĩ một ly cà phê bằng ba suất cơm mình ăn đủ trong một ngày, ở nhà bố mẹ được no bụng một ngày đâu có dễ”.
Bên cạnh các bạn sinh viên nghèo, nhiều bác đạp xích lô, chị bán vé số cũng ghé quán ăn uống, nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc mưu sinh. Bác Hồ Văn Sơn, quê ở Phong Điền, Thừa Thiên-Huế, làm nghề đạp xích lô tâm sự: “Bình thường cứ mỗi buổi trưa tôi ghé quán cơm bụi vỉa hè, ăn hơn 10 nghìn đồng mà chưa đủ no. Giờ nhờ có quán cơm 2.000, những hôm trời nắng nóng, đạp xích lô nhiều tới quán ăn hai suất hết 4.000 đồng, vừa no lại vừa không xót tiền. Đỡ được một khoản không nhỏ lo cho thằng con út đang nằm trong bệnh viện”.
Tấm lòng của bác Nguyễn Thị Hiếu và bác Nguyễn Văn Nghĩa rất đáng trân trọng. Ông cha ta thường nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Quán cơm 2.000 của chị em bác Hiếu đã và đang góp phần chắp cánh cho nhiều sinh viên nghèo của mảnh đất miền Trung được bay cao, bay xa, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng tôi tin rằng, sau này ra trường, vào đời các bạn sinh viên sẽ nhớ mãi quán cơm 2.000 và tích cực làm việc thiện cho đời.
Bài và ảnh: QUANG MINH - THÀNH CHUNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận