Thứ Sáu, 22/10/2010, 22:59

    Quân dân đoàn kết, vun trồng tương lai

    QĐND - Nhân dịp chuyến công tác, chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học Đặng Thị Mành, xã Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) và được chứng kiến buổi lao động của các chiến sĩ biên phòng cùng thầy, trò và nhân dân trong xã nỗ lực, khắc phục khó khăn tôn tạo, san lấp mặt bằng, đổ bê tông khuôn viên sân trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp nhằm tạo cho các em học sinh có nơi vui chơi

     QĐND - Nhân dịp chuyến công tác, chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học Đặng Thị Mành, xã Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) và được chứng kiến buổi lao động của các chiến sĩ biên phòng cùng thầy, trò và nhân dân trong xã nỗ lực, khắc phục khó khăn tôn tạo, san lấp mặt bằng, đổ bê tông khuôn viên sân trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp nhằm tạo cho các em học sinh có nơi vui chơi bổ ích. Không khí lao động vui vẻ đã cuốn hút chúng tôi…

    Thầy Nguyễn Xuân Thủy, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Thị Mành tâm sự: “Từ ngày thành lập trường cho đến nay, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, nhưng cái sân trường vẫn xung quanh cỏ mọc, nắng bụi, mưa bùn. Nhiều hôm đứng nhìn các em học sinh quần xắn quá đầu gối, tay cầm dép, vai đeo chiếc cặp, quần áo lấm lem bùn sình… ; tôi thương các em lắm, tội lắm… nhưng lực bất tòng tâm”.

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp triển khai làm sân Trường Tiểu học Đặng Thị Mành.

    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Khó khăn, vất vả là thế nhưng tất cả vì học sinh, các thầy giáo, cô giáo vẫn ngày đêm khắc phục, vượt khó tìm nguồn kinh phí với phương châm “Trường là nhà, các em học sinh là con cháu, là tương lai của đất nước”. Rồi không quản nắng, gió, mưa rào bất chợt, hay đêm xuống sương mù bao phủ của vùng biên giới, đội ngũ thầy giáo, cô giáo nhà trường cùng nhau xắn quần đến đầu gối, lặn lội dọc triền đê đi đến các công ty, xí nghiệp, các nhà hảo tâm để vận động nguồn kinh phí để tôn tạo sân trường cho các em học sinh.

    Thầy Hoàng Minh Trí, tổng phụ trách Đội cho biết: “Là người trực tiếp sinh hoạt, lao động, học tập cùng với các em học sinh nên tôi thấu hiểu sự thiếu thốn sân chơi cho các em, mùa nắng thì còn có nơi chạy nhảy, vui đùa trong giờ giải lao, sinh hoạt ngoài trời, còn mùa mưa thì các em dồn về hành lang chạy nhốn nháo, trèo leo, hò hét gây mất an toàn đến tính mạng, ảnh hưởng đến giờ giải lao của các thầy giáo, cô giáo. Vì vậy, sau khi có kế hoạch, không chỉ các thầy giáo, cô giáo mà ngay cả phụ huynh học sinh cũng rất nỗ lực trong việc vận động nguồn kinh phí”.

    Mặc dù là ngày nghỉ, giữa cái nắng gay gắt nhưng trên sân trường bỗng nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, mỗi người một việc, nói cười vui vẻ, những bộ quân phục màu xanh của chiến sĩ biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp xen lẫn trong bộ quần áo lao động màu vàng, trắng của các thầy giáo, cô giáo và phụ huynh học sinh tạo thành một công trường đại đoàn kết quân dân, đoàn kết lực lượng dưới mái trường thân thiện.

     Đưa tay gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên má, Thượng úy Nguyễn Văn Vững, Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp nói: “Khi nhận được thông tin từ Ban giám hiệu nhà trường về việc tôn tạo, san lấp, đổ bê tông sân trường, Ban chỉ huy Đồn đã  giao nhiệm vụ cho anh em chúng tôi về giúp nhà trường. Vì sự nghiệp trồng người, với tinh thần, trách nhiệm cao, chúng tôi nguyện đem hết khả năng, công sức để gấp rút hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất”.

     Không riêng gì các thầy giáo, cô giáo, BĐBP mà ngay cả phụ huynh học sinh, bà con nhân dân cũng sắp xếp công việc để đến phụ giúp nhà trường san lấp, trộn bê tông. Gia đình chị Lê Ngọc Loan trú tại ấp Ông Nhan Đông đã huy động cả gia đình (gồm 4 thành viên) cùng làm. Chị tâm sự: “Người góp công, người góp của, đoàn kết xây dựng trường học, xây dựng quê hương, trẻ em là tương lai, là người chủ đất nước thì đó là trách nhiệm chung không riêng gì gia đình tôi mà nhiều gia đình khác cũng làm vậy”.

    Mặc dù chỉ là tôn tạo, sửa chữa lại sân trường nhưng có thể nói đây là món quà của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tặng các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Đặng Thị Mành nhân dịp năm học 2010-2011, nhằm tạo cho các em có sân chơi bổ ích, bám lớp, bám trường. Góp phần xây dựng một nhà trường đoàn kết, thân thiện.

    Bài và ảnh: Minh Luận

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...