Chủ Nhật, 17/09/2006, 18:49

    Quán nhậu lấn sông Đồng Nai

    Đi quán nhậu bờ sông đang là sở thích của rất nhiều người lắm tiền, nhiều của. Họ cho rằng, đi nhậu bây giờ phải là ở các quán bờ sông lồng lộng gió… mới là "đẳng cấp". Đáp ứng nhu cầu này nhiều người đua nhau "lấn sông" để mở quán nhậu kiếm lời.

    No image available

    Đi quán nhậu bờ sông đang là sở thích của rất nhiều người lắm tiền, nhiều của. Họ cho rằng, đi nhậu bây giờ phải là ở các quán bờ sông lồng lộng gió… mới là "đẳng cấp". Đáp ứng nhu cầu này nhiều người đua nhau "lấn sông" để mở quán nhậu kiếm lời. Đi dạo một vòng ven sông qua phường Long Bình Tân, An Bình (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai), quán nhậu bờ sông mọc lên san sát. Nơi nào cũng treo bảng "Quán nhậu bờ sông".

    Điều đáng nói ở đây là việc lấn chiếm dòng sông của một số quán. Quán thì xây kè, đổ đất lấn sông, quán thì đóng cọc dựng quán như kiểu nhà sàn… chỉ tội dòng sông ngày càng bị thu hẹp. Các quán nhậu bờ sông bây giờ hiếm còn bán rượu đế mà chỉ toàn là các loại bia. Uống bia vào rồi lại "giải phóng" ra, nhiều người đã không ngần ngại cho ngay xuống dòng sông. Trên các bàn nhậu, bàn nào cũng khăn lạnh, giấy lau, bịch ni-lông đựng hải sản, thức ăn dư thừa, nắp chai bia… tất cả đều "xuống sông" cho gọn, sạch?

    Nước là tài nguyên vô giá, thứ không thể thiếu trong đời sống mỗi con người. Bảo vệ tài nguyên nước là trách nhiệm của mọi người, đó cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Việc bùng phát các quán nhậu bờ sông trong những năm gần đây đã gây ô nhiễm cho nhiều đoạn sông. Đã đến lúc cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vùng ven sông Đồng Nai cần kiểm tra, rà soát lại các quán nhậu bờ sông trên địa bàn của mình để có biện pháp quản lý, ngăn chặn trước khi quá muộn.

    PHẠM VĂN (Biên Hòa-Đồng Nai)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...