Thứ Bảy, 19/04/2008, 22:18

    Rất lớn

    Theo đơn thì ngày 18-6-2007, ông Trần Duy Hùng ngay giữa ban ngày ban mặt bị “bọn côn đồ vào nhà đánh một cách dã man”; gây cho ông “tổn hại về sức khỏe rất lớn, hiện nay đau đầu dữ dội liên tục kéo dài và toàn thân đau đớn mất ăn mất ngủ, tâm thần bức xúc”...

    Theo đơn thì ngày 18-6-2007, ông Trần Duy Hùng ngay giữa ban ngày ban mặt bị “bọn côn đồ vào nhà đánh một cách dã man”; gây cho ông “tổn hại về sức khỏe rất lớn, hiện nay đau đầu dữ dội liên tục kéo dài và toàn thân đau đớn mất ăn mất ngủ, tâm thần bức xúc”. “Không những thế còn làm vợ con tôi sợ hãi hoang mang… bỏ về quê. Một mình tôi phải sống cô đơn” (!). Ông đề nghị “chỉ đạo cơ quan điều tra truy tìm ra kẻ chủ mưu, nhằm khủng bố bọn chúng”.

    Để làm chứng ông gửi kèm, công văn trả lời số 270/CSĐT của Cơ quan cảnh sát điều tra Thành phố nơi ông cư trú. Theo công văn: sau khi sự việc xảy ra, công an phường đã củng cố hồ sơ, chuyển về cảnh sát điều tra thành phố. Cảnh sát điều tra đã lập kế hoạch xác định đối tượng, ghi lời khai, lập biên bản làm việc, trưng cầu giám định. Cơ quan giám định tại văn bản số 587 đã kết luận: Tỷ lệ thương tật của ông Trần Duy Hùng do bị đánh ngày 18-6 là 1% (một phần trăm)”.

    Đọc đến đây, tôi chợt thở phào.

    Sự việc là có và đang được cơ quan chức năng xử lý, giải quyết. Nhưng với thương tật 1% thì không phải “rất lớn”, “dữ dội liên tục kéo dài” khiến ông “mất ăn mất ngủ, tâm thần bức xúc”, vợ con phải… bỏ về quê-như đơn nêu.

    TRẦN HỒ BẮC

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...