Hàng trăm cây bị đốn hạ, cành, ngọn nằm la liệt trên mặt đất, là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được, nhiều đối tượng xấu đã vào rừng để chặt phá cây với khối lượng lớn, chủ yếu là gỗ thông Caribe trên 30 năm tuổi.
Cách đây chưa lâu, sự kiện rừng đặc dụng, rừng phòng hộ Nam Hải Vân nằm trên địa bàn hai quận Liên Chiểu và Hòa Vang, TP Đà Nẵng bị tàn phá nặng nề đã trở thành điểm nóng, khiến dư luận bức xúc. Thời gian gần đây, hiện tượng này lại diễn ra một cách ngang nhiên và diễn biến phức tạp hơn.
![]() |
| Tang vật gỗ khai thác trái phép của đối tượng Minh bị Đồn BP Hải Vân bắt giữ. |
Hàng trăm cây bị đốn hạ, cành, ngọn nằm la liệt trên mặt đất, là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được cùng với sự chứng kiến của ông Trần Văn Hà, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu. Theo ông Hà, năm 2006, cánh rừng này bị bão Xang San tàn phá, nhiều cây cối bị đổ, một số người dân đã tranh thủ vào rừng khai thác cây về làm củi. Nhưng cũng từ đó, lợi dụng sự yếu kém của công tác quản lí, nhiều đối tượng xấu đã vào rừng để chặt phá cây với khối lượng lớn, chủ yếu là gỗ thông Caribe trên 30 năm tuổi.
Cây bị đốn xong, bọn lâm tặc cưa thành từng khúc ngắn khoảng 1,5 đến 2m, để đưa ra bìa rừng, sát với cung đường sắt. Khi có chuyến tàu chạy qua khu vực này dừng, để tránh đoàn tàu khác, hàng chục lâm tặc sẽ “làm chủ” đoàn tàu, ồ ạt tuồn gỗ lên nóc và điểm giữa các toa tàu. Đến địa điểm cần tập kết, để giảm tốc độ đoàn tàu các đối tượng không ngại lao gỗ xuống đường ray. Bốc gỗ lên tàu trót lọt, đoàn tàu chuyển bánh thì xem như cả người và tang vật đều thoát. Ông Ngô Đức Lan, Trưởng ga Kim Liên cho biết: “Việc lâm tặc vận chuyển gỗ lên tàu thường xảy ra, nhưng anh em chúng tôi cũng chỉ có 5-6 con người thì làm sao mà ngăn cản được. Đã nhiều lần, chúng tôi phải dừng lịch trình tàu chạy vì lượng gỗ trên tàu quá lớn, sẽ rất nguy hiểm nếu chuyển bánh”.
![]() |
|
Gỗ thông bị đốn nằm la liệt trên mặt đất. |
Trách nhiệm thuộc về ai?
Mặc dù không phải là lực lượng nòng cốt nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Hải Vân - BĐBP Đà Nẵng, đã kiên quyết đấu tranh với nạn phá rừng ở Nam Hải Vân. Vào lúc 9h30 phút, ngày 22-10-2008, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Minh, trú tại tổ 2, Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, cùng tang vật là 27 khúc gỗ thông Caribe. Qua đấu tranh, Minh khai nhận số gỗ đó được khai thác ở tiểu khu 16, đang vận chuyển để bán cho một đầu nậu ở phường Hòa Hiệp Bắc. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Ngô Bá Vương, Đội trưởng đội Trinh sát Đồn BP Hải Vân cho biết: “Tình trạng khai thác rừng trái phép diễn ra dai dẳng ở đây bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân.
Trong đó, cũng phải nói đến trách nhiệm của Hạt Kiểm lâm và chính quyền địa phương là chưa kịp thời”. Còn ông Trần Văn Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu cho hay: “Chúng tôi thừa nhận việc phá rừng ở đây diễn ra rất phức tạp, nhưng do lực lượng quá mỏng, toàn trạm chỉ có 10 người mà bao nhiêu công việc nên không thể quán xuyến hết. Hơn nữa anh em ở đây, nhiều người đã lớn tuổi, nên không đủ sức để đối phó với bọn lâm tặc. Lên đến nơi, cũng chỉ thu được tang vật thôi. Ngày 27-10-2008, UBND quận Liên Chiểu đã thành lập đội kiểm tra liên ngành gồm 65 đồng chí gồm 2 Trung đội dân quân, Công an quận, Đồn BP Hải Vân, lực lượng kiểm lâm, Chi cục kiểm lâm TP. Đợt này đội sẽ ra quân liên tục trong 45 ngày, hi vọng là sẽ ngăn chặn được tình trạng này”.
| ||||
| Theo: BPO-Viết Lam |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận