Để tận mắt nhìn thân nghiến trăm tuổi bị lâm tặc làm thịt, chúng tôi đã đi bộ gần 3 giờ đồng hồ xuyên rừng thuộc các xã Hảo Nghĩa, Liêm Thủy (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn)...
Để tận mắt nhìn thân nghiến trăm tuổi bị lâm tặc làm thịt, chúng tôi đã đi bộ gần 3 giờ đồng hồ xuyên rừng thuộc các xã Hảo Nghĩa, Liêm Thủy (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn), nơi có vùng rừng gỗ nghiến núi đá và nhiều gỗ quý hiếm khác nằm giáp ranh với xã Thiện Hòa (huyện Bình Gia - Lạng Sơn).
|
|
Chặt phá rừng vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Ảnh: Internet |
Theo người dân bản địa, hơn 10 năm qua, thớt gỗ nghiến lên giá, tình hình khai thác các loại gỗ quí: đinh, nghiến ở vùng này để làm thớt càng trở nên bức xúc. Lâm tặc ngoại tỉnh luôn hoành hành, liên kết khai thác gỗ rất tinh vi với sự yểm trợ của một số người dân địa phương, khiến lực lượng kiểm lâm và ngành chức năng phải “
bó tay”. Đi xuyên rừng núi đá Hảo Nghĩa, Liêm Thủy, chúng tôi đã chứng kiến những cây gỗ nghiến có đường kính gốc hơn một mét bị lâm tặc chặt hạ vẫn còn bỏ ngổn ngang ngay trong rừng. Đường mòn núi đá rất khó đi, dốc cao dựng đứng, chỉ đi bộ cũng thấm mệt, vậy mà những mỏm đá tai bèo cứ nhẵn nhụi dấu chân "
lâm tặc". Nhiều chỗ chênh vênh quá, chúng tôi phải đu bám từng bước chân, không cẩn thận là xảy ra tai nạn, nhưng không hiểu sao lâm tặc vẫn vận chuyển được gỗ ra khỏi rừng. Hơn 3 giờ leo núi, xuyên qua khu rừng núi đá là bạt ngàn cây nghiến cổ thụ thân trắng dựa vào những vách núi đá chênh vênh. Đi theo lối mòn của lâm tặc, chúng tôi đếm được 18 cây nghiến mới bị lâm tặc chặt hạ, một số cây đã được sơ chế để vận chuyển ra khỏi rừng, có nhiều cây nghiến khá to bị chặt hạ, nhưng vì tâm nghiến lệch, hoặc nứt không thể làm thớt, chúng bỏ lại ngổn ngang trong rừng. Theo người dân, nguyên nhân chính để lâm tặc cứ ung dung phá rừng là do nhiều điểm cao trong rừng già cũng có sóng điện thoại di động rất rõ nét, hơn nữa các điểm xung quanh khu vực rừng nghiến đều có các trạm thông tin cố định, lâm tặc đã thuê một số người dân địa phương để vận chuyển gỗ, thớt nghiến và thông tin liên lạc cho chúng mỗi khi phát hiện có kiểm lâm đi tuần tra hoặc người lạ xuất hiện. Mặt khác, mỗi khi lực lượng kiểm lâm ra quân và xuất phát từ xã Hảo Nghĩa (huyện Na Rì), phải luồn rừng gần 2 giờ mới tới điểm lâm tặc chặt nghiến, trong khi đó đi từ phía xã Thiện Hòa (huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) gần hơn cũng mất 1,5 giờ, vì thế khi lực lượng kiểm lâm đến nơi, lâm tặc đã rút an toàn khỏi rừng, hoặc ngụy trang thành người đi rừng tìm trâu, bò lạc...
Lâm tặc chuyên chặt phá rừng nghiến giáp ranh giữa huyện Na Rì (Bắc Kạn) với huyện Bình Gia (Lạng Sơn) ngày càng tinh vi và trang bị phương tiện hiện đại, trong khi lực lượng kiểm lâm mỏng và không thuộc lõi rừng, đặc biệt chưa thực sự phối hợp được chặt chẽ với nhân dân địa phương trong việc giữ rừng, nên những cây nghiến trăm tuổi nơi này sẽ khó thoát khỏi lưỡi hái của lâm tặc.
VĂN CHÍNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận