Thứ Tư, 15/12/2010, 22:41

    Sao không hỏi ý kiến người dân?

    QĐND - Vào lúc 8 giờ ngày 4-12, tại thôn Mỹ Lại, phường Hương Sơ (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), nhiều người dân tỏ ra rất bức xúc trước việc UBND phường ủy nhiệm cho đội “Trung tâm công viên cây xanh Huế” bứng cây mưng (còn gọi là cây lộc vừng) trong xóm về cơ quan để làm cảnh...

    QĐND - Vào lúc 8 giờ ngày 4-12, tại thôn Mỹ Lại, phường Hương Sơ (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế), nhiều người dân tỏ ra rất bức xúc trước việc UBND phường ủy nhiệm cho đội “Trung tâm công viên cây xanh Huế” bứng cây mưng (còn gọi là cây lộc vừng) trong xóm về cơ quan để làm cảnh.

    Được biết, cây mưng này do người dân trong xóm gìn giữ hơn chục năm nay, mặc dù nhiều dân chơi cây cảnh đến hỏi mua nhưng người dân không bán. Một người dân bức xúc: “Cây mưng được bà con bảo vệ để mát đường, mát bến chứ đâu phải tự nhiên đứng đấy; nhưng chẳng hiểu sao khi chính quyền phường cho người về bứng cây vẫn không hỏi ý kiến của bà con”. Một người dân khác nói: “Từ lâu thấy đoạn đường này ít bóng mát nên bà con giữ lại mới lớn thấu rứa! Nếu không có chúng tôi cây mưng này đã bị những người chơi cây cảnh đào từ lâu rồi”. Trước sự phản ứng quyết liệt của người dân nên việc bứng cây không được tiến hành.

    Việc làm trên khiến nhiều người dân không đồng tình, đề nghị chính quyền liên quan có trách nhiệm giải thích sự việc một cách rõ ràng với người dân./. 

    PHƯỚC TÍN - NGUYỄN DŨNG

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...