Thứ Năm, 12/06/2008, 18:27

    Sao không xử lý dứt điểm?

    Tôi xin phản ánh việc phường Lý Thái Tổ và quận Hoàn Kiếm cho phép căn nhà 34 Nguyễn Hữu Huân xây lấn mặt ngõ Phất Lộc làm mất vệ sinh, cản trở giao thông của một nghìn người dân sống trong ngõ, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, Luật Giao thông...

    Tôi là cán bộ đã nghỉ hưu, sinh ra và lớn lên tại số nhà 42 ngõ Phất Lộc, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tôi xin phản ánh việc phường Lý Thái Tổ và quận Hoàn Kiếm cho phép căn nhà 34 Nguyễn Hữu Huân xây lấn mặt ngõ Phất Lộc làm mất vệ sinh, cản trở giao thông của một nghìn người dân sống trong ngõ, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai, Luật Giao thông, coi thường kỷ cương phép nước. Căn nhà này nguyên thủy chỉ có 5,7m2 nằm chéo góc mặt phố Nguyễn Hữu Huân và ngõ Phất Lộc, là nhà siêu mỏng, siêu méo có cây đa to trước nhà. Từ năm 2001 đã có tranh chấp về việc xây dựng căn nhà này với một số hộ liền kề. Sự việc đã được cán bộ phụ trách trực tiếp về xây dựng của phường Lý Thái Tổ và quận Hoàn Kiếm xử lý bằng văn bản. Cụ thể ngày 12-3-2005, UBND phường Lý Thái Tổ ra Quyết định số 13/QĐ-UB về việc xử lý xây dựng trái phép lấn chiếm hè phố đối với bà Ngọc, chủ hộ căn nhà số 34 Nguyễn Hữu Huân, diện tích 5,7m2. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, ngày 23-1-2006, UBND quận Hoàn Kiếm lại cấp giấy phép xây dựng số 11/GPXD cho bà Vũ Thị Ngọc với diện tích xây dựng là 16,78m2. Ngay sau khi được cấp giấy phép xây dựng, bà Ngọc đã tiến hành xây dựng nhà với diện tích 32m2. Khi căn nhà xây đến tầng 2, bà con ngõ Phất Lộc đã có đơn gửi Chủ tịch phường Lý Thái Tổ để ngăn chặn việc xây dựng lấn đường phố trái phép này và cũng có nhiều đơn, thư tiếp theo, nhưng đến nay vẫn không có hồi âm. Ngôi nhà hiện nay xây 4 tầng, diện tích 32m2, rộng hơn gấp hai lần giấy phép cấp. Hai năm nay, chúng tôi đã gửi nhiều đơn đến cấp lãnh đạo của thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm. Các cấp có yêu cầu chúng tôi liên hệ với phường Lý Thái Tổ để giải quyết nhưng vẫn không được giải quyết. Việc ngang nhiên để căn nhà xây dựng trái phép tồn tại, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt nhiều hộ gia đình và vi phạm sự bảo tồn khu phố cổ Hà Nội, phá hoại cây xanh của thành phố khiến chúng tôi vô cùng bức xúc.

    Qua báo Quân đội nhân dân, chúng tôi tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lại đường giao thông cho ngõ cổ, bảo đảm sinh hoạt tối thiểu của hàng nghìn người dân trong ngõ nhỏ, chật hẹp. Hiện nay nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn, cấp cứu thì xe cứu thương, xe cứu hỏa… sẽ không thể vào ngõ như những năm trước đây.

    TRẦN THỊ NHÂM

    (Số nhà 42 ngõ Phất Lộc, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...