Ngày 11-12-2007, tôi cùng chị gái đến Công an thành phố Thanh Hóa làm CMND mới (do CMND cũ bị mất). Sau khi được công an hướng dẫn làm thủ tục, tôi và chị gái đều phấn khởi vì nay đi làm CMND không còn phải qua công an phường sở tại xác nhận...
Ngày , tôi cùng chị gái đến Công an thành phố Thanh Hóa làm CMND mới (do CMND cũ bị mất). Sau khi được công an hướng dẫn làm thủ tục, tôi và chị gái đều phấn khởi vì nay đi làm CMND không còn phải qua công an phường sở tại xác nhận, chỉ cần người đi làm CMND (cầm theo hộ khẩu và 4 ảnh chân dung 3x4cm) là được. Sau 16 ngày, quay lại Công an thành phố lấy CMND mới, làm tôi hết sức ngạc nhiên, là tên tôi đã bị thay một tên người khác (Loan đổi thành Lan), mặc dù địa chỉ thường trú, ngày tháng năm sinh, kể cả số CMND vẫn y như cũ. Còn chị gái tôi thì lại thiếu đi tên đệm và một điều sai sót hết sức nghiêm trọng là địa chỉ thường trú phố Nguyễn Trãi - P. Tân Sơn đã bị in nhầm tên phố mới là Nguyễn Sơn - P. Tân Sơn. Vậy là phường Tân Sơn lại có một tên phố mới là Nguyễn Sơn. Khi tôi thắc mắc với cô cán bộ công an trả CMND, được cô trả lời một cách rất vô trách nhiệm là: “Chúng tôi tra hồ sơ, tên cô là vậy, nếu thắc mắc cô làm CMND khác”.
Đề nghị Công an TP Thanh Hóa kiểm tra lại sự việc, có biện pháp khắc phục.
MAI LOAN (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận