Thứ Sáu, 17/09/2010, 22:50

    Sâu nặng tình nghĩa quân dân

    QĐND - Nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, vừa qua Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An đã tổ chức lễ trao nhà đại đoàn kết tặng chị Lê Thị Ngọc ở thị trấn Đông Thánh, huyện Đức Huệ, Long An...

    QĐND - Nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, vừa qua Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An đã tổ chức lễ trao nhà đại đoàn kết tặng chị Lê Thị Ngọc ở thị trấn Đông Thánh, huyện Đức Huệ, Long An. Buổi lễ diễn ra thật cảm động với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và đông đảo bà con lối xóm cùng đến chung vui cùng gia đình chị.

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Long An triển khai làm nhà đại đoàn kết tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

     

    Trong ngôi nhà mới, chị Lê Thị Ngọc xúc động cho biết: “Chồng tôi trước đây cũng là BĐBP nhưng không may anh mất sớm, bản thân tôi lại bị bệnh thần kinh. Không có nhà cửa, đất đai, mẹ con tôi phải ở nhờ nhà mẹ đẻ, mình tôi vất vả lo cái ăn, cái mặc cho con chưa xong, lấy đâu ra tiền để làm nhà… Thấu hiểu khó khăn của gia đình tôi, các anh BĐBP tỉnh Long An đã triển khai xây dựng và trao tặng gia đình căn nhà đại đoàn kết". Đưa tay gạt những giọt nước mắt cảm động, chị Ngọc tiếp: “Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là BĐBP đã cho mẹ con tôi một cuộc sống mới. Cao hơn, giá trị hơn ngôi nhà là tình đồng đội, nghĩa đồng bào. Tôi nguyện sẽ cố gắng phấn đấu để xứng đáng với tình cảm mà Đảng, Nhà nước, quân đội và BĐBP đã dành cho gia đình tôi...”.

    Cùng nhận quyết định tặng nhà đại đoàn kết như chị Lê Thị Ngọc hôm đó còn có bà Âu Thị Tiến, sinh năm 1941, trú tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng. Bà Tiến, tuổi già sức yếu, không nơi nương tựa, một mình sống trong căn nhà đã được xây dựng cách đây khá lâu, nay đã dột nát, xuống cấp lắm rồi. Bà tâm sự: “Được đứng trong căn nhà do chính tay cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng xây dựng, quả là niềm hạnh phúc của cả đời tôi. Cảm ơn các chú bộ đội biên phòng nhiều lắm…”.

    Chúng tôi thấy niềm vui, hạnh phúc, sự xúc động không chỉ xuất hiện trên gương mặt của những người được nhận nhà mà còn xuất hiện cả trên gương mặt của những người lễ trao tặng nhà. Chị Nguyễn Thị Hiền là người hàng xóm của bà Tiến tuy gia đình cũng không có gì khá giả, gia đình chị cũng sống tạm bợ trong ngôi nhà tranh dột nát, nhưng trước hoàn cảnh của bà Tiến chị cầm lòng không đặng, chị Hiền tâm sự: “Gia đình tôi cũng rất nghèo, khó khăn chồng chất, nhưng ngẫm thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác. Nay chứng kiến bà Tiến được BĐBP, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm xây tặng căn nhà khang trang thế này tôi vui mừng lắm, nếu không có sự giúp đỡ đó thì không biết bao giờ bà mới có được căn nhà kiên cố để tránh khỏi cảnh chạy mưa che nắng. Tôi vui như chính mình  được nhận nhà vậy. Cảm ơn BĐBP, cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm đã giúp cho nhân dân nghèo trên biên giới bằng những việc làm cụ thể, là nghĩa cử cao đẹp, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ…”.

    Trung tá Đoàn Văn An, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Long An cho biết: “Ngay sau khi Bộ tư lệnh BĐBP phát động giai đoạn ba Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, BĐBP đã phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh Long An, Ban vận động “Vì người nghèo” tổ chức Hội nghị tổng kết và xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết giai đoạn 2010 - 2015 là 519 căn nhà, trong đó từ nay đến 3-3-2011 chúng tôi phấn đấu hoàn thành 263 căn nhà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bằng những việc làm cụ thể, đầy tình nghĩa, chúng tôi đã và đang góp phần giảm bớt những khó khăn, gánh đỡ nỗi nhọc nhằn, vất vả của những gia đình nghèo nơi biên cương Tổ quốc./.

    Bài và ảnh: Minh Luận

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...