Chủ Nhật, 24/06/2007, 20:56

    "Sự cố"... Không thể lặp lại

    Sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) chiều chủ nhật 3-6-2007, hai đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam và Thái Lan nhận xong hoa tặng, đến tiếp lễ chào cờ. Khi quốc thiều của Thái Lan cử xong, tới quốc thiều của nước ta...

    Sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) chiều chủ nhật 3-6-2007, hai đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam và Thái Lan nhận xong hoa tặng, đến tiếp lễ chào cờ. Khi quốc thiều của Thái Lan cử xong, tới quốc thiều của nước ta. Nhưng, sau lời xướng của ban tổ chức, đợi nửa phút, rồi một phút, vẫn chưa có nhạc quốc ca… vang lên. Và cuối cùng là các nữ cầu thủ của ta và gần một vạn khán giả đành chào cờ không có quốc thiều.

    Đây là lần đầu tiên có "sự cố kỹ thuật" này, sau nhiều năm tổ chức các trận thi đấu bóng đá quốc tế với nhiều đội tuyển các nước diễn ra ở nước ta. Vì sao có "sự cố…" ấy? Nhiều lý do có thể đặt ra, song chẳng "lý"… nào là bất khả kháng cả. Sẽ chẳng thể có điều đáng trách này, nếu ban tổ chức và người phụ trách phần âm thanh nghi lễ có ý thức trách nhiệm cao hơn, chuẩn bị tốt nhất cho phần việc quan trọng đó.

    Mong sao (và phải như vậy) với rất nhiều trận thi đấu bóng đá quốc tế sắp tiếp diễn-mà trước mắt là vòng đấu bảng của ASIAN Cup 2007-không lần nào lặp lại "sự cố…" đó nữa.

    NGUYỄN QUANG VINH (Đông Anh, Hà Nội)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...