Thứ Bảy, 29/10/2011, 20:10

    Sửa gần 9 năm vẫn hỏng

    QĐND - Tháng 6-2001, cầu treo bắc qua khe Hón Dồ (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho nhân dân các xã: Cẩm Yên, Cẩm Vân, Cẩm Sơn giao thương thuận lợi. Thế nhưng hai năm sau, cầu bị hư hỏng nặng, khiến người dân và học sinh lại phải lội khe qua bờ...

    QĐND - Tháng 6-2001, cầu treo bắc qua khe Hón Dồ (xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho nhân dân các xã: Cẩm Yên, Cẩm Vân, Cẩm Sơn giao thương thuận lợi. Thế nhưng hai năm sau, cầu bị hư hỏng nặng, khiến người dân và học sinh lại phải lội khe qua bờ.

    Có cầu cũng như không

    Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Sơn: Cuối năm 2000, Tổ chức Tầm nhìn thế giới đầu tư gần 400 triệu đồng cùng với đóng góp của người dân xây dựng cây cầu treo bắc qua khe Hón Dồ nối liền hai thôn Cầu Mây và Gia Dụ 3 thuộc xã Cẩm Sơn, với tổng chiều dài 100m, rộng 2,5m. Sau gần một năm thi công, cây cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng.

    No image available
    Bị bỏ hoang từ lâu nên cỏ mọc kín lối lên cầu

    Nhưng ông Trương Văn Hưng, ở thôn Cầu Mây cho biết: “Chỉ hai năm sau, những mối hàn trên cầu bắt đầu bong ra, ván lát cầu mục nát, gãy vụn, khiến người dân và học sinh không dám qua lại trên cầu”.

    Khi chúng tôi đến đầu cầu ở thôn Cầu Mây, lối lên cầu cỏ mọc kín, chỉ còn vài tấm ván ở giữa cầu, các thanh sắt bị han gỉ, một số thanh ray và dây cáp bị kẻ gian cắt trộm. Bên cạnh đó là lối mòn từ dưới khe lêGiữa cầu chỉ còn lưa thưa ít khúc tre sau nhiều lần địa phương tiến hành tu bổn, có lẽ đã từ lâu người dân không dám đi trên cầu này, nên làm lối đi lội qua khe để sang bờ bên kia.

    Theo người dân ở đây phản ánh, ngay khi cây cầu bị hỏng, nhân dân các thôn trong xã đóng góp luồng, tre để tu sửa nhưng không được, vì các mối hàn trên cầu đã bị bong ra, rất nguy hiểm cho người qua lại. Mặc dù vậy, vẫn có một số em học sinh liều mình đi trên cầu đến lớp, dẫn đến một số tai nạn đáng tiếc xảy ra, thậm chí đã có một em bị gãy xương vai do trượt chân ngã từ cầu xuống.

    Là người dân sống gần cầu, chị Trần Thị Duyên ở thôn Cầu Mây, xã Cẩm Sơn bức xúc: “Mỗi hộ trong xã đóng góp hàng chục ngày công để mong có một cây cầu thuận tiện cho việc đi lại và các cháu đến trường. Nhưng giờ thì chú xem, có còn gọi là cầu được nữa không?”.

    No image available
    Giữa cầu chỉ còn lưa thưa ít khúc tre sau nhiều lần địa phương tiến hành tu bổ

    Em Nguyễn Thị Thúy, học sinh lớp 9A, Trường THCS Cẩm Sơn chia sẻ với chúng tôi: “Ngày trước cầu chưa hỏng, em đến trường chỉ khoảng 10 phút. Giờ đây thì không dám qua cầu, muốn đến lớp sớm em phải lội qua khe nhưng chỉ được mùa khô. Mùa lũ em phải đi đường vòng, đạp xe gần 30 phút mới đến được trường”.

    Lúng túng giữa việc dỡ bỏ và... cứu cầu

    Vậy là, cây cầu được đầu tư gần nửa tỷ đồng trong sự kỳ vọng của nhân dân các xã ở huyện miền núi Cẩm Thủy, Thanh Hóa giờ đây đã biến thành khối sắn vụt treo lơ lửng giữa trời, khiến mọi hoạt động của bà con đôi bờ gặp nhiều khó khăn suốt gần 9 năm qua.

    Anh Hà Văn Sơn, ở thôn Gia Dụ 3 cho biết: “Từ ngày cầu bị hỏng, việc giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa thôn Gia Dụ 3 với các thôn khác trong xã giảm hẳn vì đường sá không thuận lợi như trước nữa. Đơn cử như vừa rồi, thôn Cầu Mây tổ chức văn nghệ, mời đoàn thanh niên bên này sang giao lưu, nhưng do trời mưa to, không thể lội qua khe được nên đành chịu ở nhà”.

    No image available
    Dù bị hư hỏng nặng nhưng nhiều em nhỏ vẫn liều mình qua cầu

    Còn bác Bùi Thị Thoa, ở thôn Cầu Mây bức xúc nói: “Cây cầu ở gần trường mầm non, nếu không cảnh giác, các cháu ra cầu chơi thì hậu quả khó lường. Chúng tôi đã kiến nghị, nếu xã không đầu tư tu sửa lại hoàn toàn thì dỡ bỏ đi chứ tu sửa theo kiểu chắp vá như thời gian qua không giải quyết được vấn đề gì”.

    Trao đổi với chúng tôi về những bức xúc của dân, ông Hoàng Ngọc Tý, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn nói: “Tổ chức Tầm nhìn thế giới chỉ tài trợ kinh phí xây dựng cầu, còn tu bổ thì không có. Đúng là xã có trách nhiệm bảo vệ cây cầu, nhưng chất lượng công trình quá kém. Chúng tôi đã nhiều lần tu bổ nhưng do kinh phí của xã có hạn, trong khi các hạng mục chính trên cầu bị hư hỏng nặng nên không thể khắc phục được. Hiện tại thì nguồn kinh phí của xã không còn để sửa chữa tiếp cây cầu, bởi vậy xã đành phải rào hai bên đầu cầu lại và làm đường tắt dưới chân cầu cho bà con đi, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra”.

    Khi được hỏi: Tại sao xã không dỡ bỏ cây cầu đi? Ông Tý cho biết thêm: “Việc này chúng tôi phải xin ý kiến của lãnh đạo huyện, không thể tự ý làm được”.

    Dù đã gần 9 năm, trải qua hai đời lãnh đạo, UBND xã Cẩm Sơn vẫn lúng túng trong việc dỡ bỏ hay tiếp tục cứu cây cầu. Liệu trong thời gian tới, vấn đề này có được địa phương giải quyết dứt điểm hay không?

    Bài và ảnh: Duy Thành

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...