Thứ Tư, 14/01/2009, 23:32

    Sức sống mới của đồng bào La Hủ

    Thực hiện Đợt vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội nhân dân tổ chức, BĐBP Lai Châu và MTTQ tỉnh Lai Châu đã hưởng ứng bằng việc xây dựng 38 nhà “Đại đoàn kết”, trong đó có 18 nhà tại bản giáp biên Hà Xi – Hà Nê, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tạo nên sức sống mới của đồng bào La Hủ...

    No image available

    Đồng chí Vương Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu gắn biển tặng nhà cho bà con bản Hà Xi-Hà Nê.

    Thực hiện Đợt vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội nhân dân tổ chức, BĐBP Lai Châu và MTTQ tỉnh Lai Châu đã hưởng ứng bằng việc xây dựng 38 nhà “Đại đoàn kết”, trong đó có 18 nhà tại bản giáp biên Hà Xi – Hà Nê, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tạo nên sức sống mới của đồng bào La Hủ.

    Đến với vùng đất 4 không

    Trong cộng đồng các dân tộc Việt , đồng bào La Hủ chỉ có ở tỉnh Lai Châu. Chính xác hơn, người La Hủ chỉ sinh sống ở 5 xã của huyện Mường Tè. Bản Hà Xi - Hà Nê là bản giáp biên của xã Pa Ủ, được mệnh danh là bản “4 không”: không trạm y tế, không nước sạch, không sóng điện thoại và không chợ. Nói thế cũng chưa hết khó khăn của 18 hộ dân trong bản, vì cả 18 hộ đều thuộc diện chạy ăn từng bữa…

    Cùng bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu hành quân bộ vào bản Hà Xi – Hà Nê, chúng tôi cũng chỉ cảm nhận được một phần khó khăn của bà con nơi đây. Bản Hà Xi - Hà Nê có độ cao so với mặt nước biển khoảng 1.800m nên thiếu thốn mọi bề. Đồng bào ở đây vẫn còn sống theo phương thức tự túc, tự cấp và dường như tách biệt với thế giới bên ngoài.

    Anh Thàng Xa Xè, một thanh niên trong bản cho chúng tôi biết: Các gia đình ở đây mỗi năm thiếu ăn khoảng 6 tháng. Lương thực chủ yếu vẫn là sắn, măng. Còn ngô là lương thực xa xỉ và lâu lắm rồi người La Hủ ở đây không được ăn một bữa ngô no. Thông thường, đồng bào chỉ chờ bắp ngô trên nương đông sữa là mang về nấu cháo. Hầu hết các gia đình trong bản thiếu lương thực. Gia đình trưởng bản Vàng Lỳ Xè cũng nghèo như các gia đình khác. Trong bản không có nhà ai giàu. Mọi chuyện cứ thế trôi đi nếu không có các tổ công tác của BĐBP cùng các thầy cô giáo vào đây xóa mù chữ và tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi tập quán canh tác…

    Cuộc “cách mạng” nhà cửa

    Hoạt động giúp dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của BĐBP Lai Châu trong mấy năm qua đã giúp đồng bào bản Hà Xi – Hà Nê có đời sống khá hơn trước, nhưng những khó khăn về nhà ở thì chưa được giải quyết. Trước đây, đồng bào thường làm nhà tạm bằng lá và cây rừng, một cơn gió lớn cũng có thể san phẳng các căn nhà trong bản. Ở nhà tạm nên đồng bào càng dễ di canh, di cư. Thực hiện Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, MTTQ và BĐBP tỉnh Lai Châu dự kiến làm mới toàn bộ 18 căn nhà tặng đồng bào bản Hà Xi – Hà Nê. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu đã thành lập bộ phận thường trực tại đồn Biên phòng 309 để thực hiện kế hoạch này. Được biết, lúc đầu bản Hà Xi – Hà Nê chỉ có 17 hộ, BĐBP Lai Châu dự định làm 17 căn nhà khung cột gỗ, lợp tôn với 2 gian có diện tích từ 40 đến 50m2. Nhưng vừa làm thì có một gia đình, trước đã bỏ vào núi ở, nay xin được tái nhập bản nên lãnh đạo BĐBP tỉnh tiếp tục xin nguồn tài trợ làm thêm một căn nữa. Công việc làm nhà, vận chuyển tôn, khai thác nguyên vật liệu, san nền đều do cán bộ, chiến sĩ phân đội huấn luyện cơ động và lực lượng tăng cường từ các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Mường Tè thực hiện.

    Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Thàng Xuân Ly, Chủ tịch UBND xã Pa Ủ cho biết: “Được BĐBP tỉnh đến giúp làm nhà ở, bà con rất phấn khởi. Từ nay, bà con không còn phải sống trong những ngôi nhà dột nát mỗi khi trời mưa gió nữa. Bà con sẽ có điều kiện tập trung phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và tham gia bảo vệ biên giới Tổ quốc”. Chiến sĩ Tẩn Seo Phìn tâm sự: “Việc xây dựng nhà trên độ cao gần 2 nghìn mét thế này khá vất vả. Chỉ nguyên công cõng nguyên vật liệu lên được đến đây cũng đã là một kỳ tích rồi. Tôi rất vui khi được tham gia làm nhà tặng đồng bào, giúp bà con có mái ấm trước Tết Nguyên đán năm nay”.

    BĐBP tỉnh Lai Châu được Bộ tư lệnh BĐBP giao làm 35 nhà, nhưng nhờ vận động tốt các nguồn lực cũng như huy động được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp ngày công, nên Bộ chỉ huy BĐBP Lai Châu quyết tâm xây vượt chỉ tiêu 3 căn nhà. Hiện nay vẫn còn 8 gia đình đồng bào La Hủ có đăng ký hộ khẩu ở bản Hà Xi – Hà Nê nhưng đang sinh sống ở trên núi. Thời gian tới, BĐBP Lai Châu sẽ vận động họ về bản và sẽ tiếp tục xây nhà tặng bà con.

    Với trị giá 15 triệu đồng/nhà, có thể nói những căn nhà ở Hà Xi – Hà Nê chưa thể gọi là khang trang nhưng hẳn đó đã là một cuộc “cách mạng” về nhà ở của đồng bào La Hủ nơi đây. Chia tay Hà Xi – Hà Nê khi tiếng cưa, tiếng đục của các chiến sĩ biên phòng giúp dân dựng nhà vẫn chưa ngừng nghỉ, chúng tôi cảm nhận được một sức sống mới đang về với bản vùng cao hẻo lánh này.

    Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...