Chủ Nhật, 31/01/2010, 07:54

    Tái diễn nạn xe dù, "cò" khách

    Những ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, tình trạng xe khách tùy tiện chạy lòng vòng nhiều lần để bắt khách đang diễn ra hết sức phức tạp ở thành phố Plei-cu (Gia Lai)...

    Những ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, tình trạng xe khách tùy tiện chạy lòng vòng nhiều lần để bắt khách đang diễn ra hết sức phức tạp ở thành phố Plei-cu (Gia Lai). Nhiều chủ xe giành chỗ đỗ  ngay trên lòng đường để tranh  khách và biến nơi này thành “bến xe dù”, gây ảnh hưởng rất lớn đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

    Xe lừa khách

    No image available
    Tái diễn nạn xe dù, "cò" khách

    Sáng chủ nhật tuần trước, đến nơi mà người dân địa phương gọi là “bến xe dù”, chúng tôi thấy rất nhiều xe đỗ dọc lề đường và cũng có rất nhiều xe chạy lòng vòng bắt khách. Anh Nguyễn Xuân Thiệu ở phường Hội Phú (thành phố Plei-cu) không giấu được vẻ bực tức cho chúng tôi biết:

    - Sáng thứ sáu, ngày 15-1, tôi có việc phải đi xuống Quy Nhơn (Bình Định). 5 giờ 30 phút tôi đến ngã ba Phù Đổng (TP. Plei-cu), thì đã có hai xe đậu sẵn nổ máy như sắp khởi hành. Tôi chưa kịp xuống xe máy, thì đã có ba phụ xe chạy đến kéo tay lên xe: “Anh yên tâm, xe của em chạy liền bây giờ cho kịp thời gian làm việc của các anh chị...”. Trên xe đã có 9 người và gần 10 phút sau xe bắt đầu lăn bánh. Đến đoạn Bệnh viện Hoàng Anh đang xây dựng thì lái xe dừng lại, nói “các anh chị thông cảm đợi mấy người khách đặt vé từ hôm qua...”. Hơn 15 phút ngồi đợi không thấy khách đâu, lái xe tiếp tục cho xe chạy vòng lên ngã ba khách sạn HAGL rồi đến cạnh cây xăng gần đó tắt máy, cả lái xe và phụ xe nhảy xuống để tranh giành khách với các xe khác. Đến 7 giờ 10 phút thì lái xe mới chính thức “rời bến”, như vậy là sau 1 giờ 40 phút, chiếc xe “hành khách” chỉ chạy được 1km lòng vòng xung quanh “bến xe dù” và đến hơn 12 giờ 30 phút thì tôi mới về đến ngã ba Phú Tài, Bình Định (không về bến như lái xe đã hứa với hành khách). Đoạn đường từ Gia Lai đi Quy Nhơn chỉ khoảng 170km mà chiếc xe chạy mất hơn nửa ngày. Công việc của tôi đã bị trễ hoàn toàn, bởi cuộc hành trình không đáng có của chiếc xe lừa mà mình gặp phải…”.

     Cũng theo anh Thiệu thì trừ hãng xe Mai Linh, còn  tất cả các xe đi tuyến Gia Lai - Quy Nhơn đều có “chiêu lừa” như vậy.

    Cũng như tâm trạng anh Thiệu, chị Trần Thị Liên ở thị trấn Ia Grai (Gia Lai) cho biết thêm: “Tôi kinh doanh hàng điện tử, nên phải lên xuống Quy Nhơn và Đà Nẵng nhiều lần trong một tháng. Chuyện xe dù, xe chạy không đúng tuyến, không đúng thời gian thì nhiều lắm. Không biết cơ quan chức năng ở Gia Lai nói chung, thành phố Plei-cu nói riêng, có biết không, mà tình trạng này diễn ra quá dài ngày mà không được chấn chỉnh. Hôm trước tôi đi trên chiếc xe mang biển kiểm soát 81L- 3592, trước xe treo biển Gia Lai – Đà Nẵng, nhưng khi lên xe tôi thấy ghi ở cửa “Bến xe Đức Long, Gia Lai - Bồng Sơn, Quảng Ngãi; giá mỗi lần đi: 80.000 đồng” . Tôi hỏi, thì được cả lái xe, phụ xe trả lời “Chị yên tâm, xe chúng tôi đi Đà Nẵng thực sự, không về bến chị đừng trả tiền...”. Xe chạy vòng quanh để tranh giành khách khoảng một tiếng sau mới rời thành phố Plei-cu và phụ xe thu tiền. Nhiều hành khách thắc mắc “đến Đà Nẵng trả tiền” như họ đã hứa trước lúc lên xe, thì phụ xe phân bua “Bà con yên tâm, có tiền mới đổ xăng được chứ...”. Trên đường đi xe liên tục dừng để bắt khách đi Đà Nẵng. Nhưng khi đến Quảng Ngãi thì xe dừng lại và đợi xe đi Đà Nẵng đến để sang xe mất gần cả tiếng đồng hồ. Biết mình bị “lái xe lừa” nhưng đành chịu”.

    “Cò xe” cũng lừa khách

    Do xe hoạt động “tự do” nhiều, nhưng hành khách đi các tuyến Đà Nẵng, Quy Nhơn ít nên các xe ráo riết “bao cò” để mong kiếm được nhiều khách. Mỗi khi thấy hành khách đến là các "cò xe" lại nhao ra lôi kéo, chào mời lên xe. 

    Tình trạng “cò xe” đeo bám khách để mời chào, lôi kéo lên xe như vậy đã diễn ra từ nhiều năm nay. Nhiều hành khách thường xuyên đi xe khách vốn quen với cảnh “cò xe” như trên đã cho chúng tôi biết: Ở đây các “cò xe” lôi kéo, mời chào khách tha thiết lắm, họ “tha thiết” bởi họ có hoa hồng, có phần trăm. Chị Rơ Lan Bư ở Trà Bá (Plei-cu) đi Quy Nhơn  đã bị “cò xe” thu 80 nghìn đồng, nhưng khi xe chạy, lái xe vẫn đòi tiền chị “tôi là chủ xe, chị đưa tiền cho ai tôi không biết (?)”.  

    Chính vì lộ trình của những xe này không theo quy định, lại không có ai nhắc nhở, kiểm tra,  nên cánh tài xế cố tình vi phạm để lấy lợi nhuận và dẫn đến hiện tượng “nhờn luật”. Từ ngã ba khách sạn HAGL đến đoạn rẽ qua nghĩa trang đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, mặc dù đây là tuyến đường một chiều và đãä có biển cấm dừng đỗ ô tô, nhưng các xe khách vẫn ngang nhiên đứng chờ khách hàng giờ đồng hồ. Có mặt tại ngã ba này chưa đầy 30 phút, chúng tôi chứng kiến cảnh nhiều xe khách chạy quần nhau, tranh khách với nhau. Mặc dù có cảnh sát giao thông ở gần đó, nhưng vì lợi nhuận, các lái xe vẫn cứ liều.

    Hiện tượng xe vòng, xe quần, xe dù, nạn cò xe lừa khách ở “bến xe dù” tại ngã ba khách sạn HAGL (thành phố Plei-cu – Gia Lai), đã gây ảnh hưởng rất lớn đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận. Để bảo đảm an toàn giao thông cho trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lí.

    Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...