Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thái Bình, cô thôn nữ Vũ Thị Liên được giác ngộ cách mạng và tham gia mặt trận Việt Minh. Năm 1947, Liên được kết nạp vào Đảng...
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thái Bình, cô thôn nữ Vũ Thị Liên được giác ngộ cách mạng và tham gia mặt trận Việt Minh. Năm 1947, Liên được kết nạp vào Đảng. Năm 1951, tổ chức phân công Liên vào hoạt động bí mật trong vùng địch tạm chiếm, với nhiệm vụ vận động quần chúng đấu tranh phân hóa nội bộ giặc và đẩy mạnh chiến tranh du kích…
Vào thời điểm này, bọn lính Pháp thường xuyên đi tuần tra gặp bất cứ người dân nào chúng cũng tra hỏi gắt gao. Được tổ chức giao nhiệm vụ làm liên lạc, Liên suy nghĩ tìm cách để bảo vệ an toàn tài liệu mật của Đảng và quân đội, mỗi lần một cách cất giấu khác nhau… Một lần từ Kiến Xương phải qua sông Trà Lý chuyển tài liệu “hỏa tốc” xuống huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy, hai bờ đê và bến đò giặc lại chốt chặt. “Trong cái khó đã ló cái khôn”, Liên dùng lá chuối khô bọc kỹ tài liệu, nhéát vào gáo dừa đặt xuống đáy thùng rồi xúc phân bắc đổ lên trên và sắm “bộ đồ nghề” giả làm người đi nhặt phân về trồng hành… Quẩy gánh phân thối hoắc Liên ung dung đi qua trạm gác của lính Pháp. Bọn giặc một tay bịt mũi, một tay xua lia lịa: “cút nhanh lên”…
Nhưng do bọn việt gian chỉ điểm, Liên bị địch bắt. Chúng dùng mọi thủ đoạn: Tra tấn bằng điện, dùng kìm giật vào các chỗ kín của phụ nữ… nhưng Liên một mực không khai. Sau những lần chết đi, sống lại, Liên chỉ một mực kêu: “Các ông bắt người vô tội, tôi sẽ kiện lên phủ toàn quyền”. Sau đó “tương kế tựu kế”, Liên nói với sếp bốt: “Nếu các ông đưa lý trưởng làng tôi đến đây tôi sẽ khai. Bọn giặc hăm hở dẫn tên lý trưởng đến. Vừa trông thấy mặt lý trưởng, Liênå đã giận dữ nói với tên thông ngôn: Nhờ ngài thưa với các quan Pháp rằng: Vì tôi không chịu làm vợ ba của ông Lý, nên hắn đã tâng công khống, để lĩnh tiền thưởng của nước đại Pháp. Nếu quan Pháp còn dùng những người độc ác như hắn, thì dân làng tôi không ai tin vào các quan Pháp nữa đâu…”. Đuối lý và lại không tìm ra chứng cứ gì, bọn giặc phải thả Liên về và cho người theo dõi…
Vừa thoát khỏi nanh vuốt giặc, tổ chức đã khẩn trương đưa Liên ra chiến khu. Nhờ lòng kiên trung bất khuất của Liên mà các cơ sở du kích bí mật Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Chiên và các tổ trinh sát bộ đội Sư đoàn Đồng Bằng ở Thái Bình được an toàn nguyên vẹn. Năm 1955 hòa bình lập lại, Liên trở về xây dựng củng cố chính quyền địa phương. Năm 1960 nghe theo lời kêu gọi của Đảng, Bác, Chính phủ, Liên là một trong những cán bộ đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới ở xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở cương vị cán bộ Hội phụ nữ, kiêm dân quân trực chiến ở địa phương Liên tích cực công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là công tác hậu phương quân đội.
Giờ đây, ở tuổi 87, cụ Vũ Thị Liên vẫn gương mẫu trong cuộc sống, hằng ngày giúp con cháu và những người dân trong bản phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, cụ rất gương mẫu trong việc đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa và quỹ xây dựng nhà tình thương giúp đồng bào của địa phương. Cụ Vũ Thị Liên, người đảng viên cộng sản 60 năm tuổi Đảng là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ của xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La noi theo.
NGUYỄN VĂN TRỢ (bản Máy Đường, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, Sơn La)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận