Thứ Ba, 13/10/2009, 00:22

    “Tấm lá chắn” bảo vệ rừng

    Đứng chân ở ngã ba Tuần (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu), nơi có quốc lộ 48 thông thương sang nước bạn Lào, Đội kiểm lâm cơ động số 3 (Chi cục kiểm lâm Nghệ An) như “tấm lá chắn” bảo vệ 60.000ha rừng của 6 huyện tây bắc Nghệ An...

    No image available
    Ảnh minh họa. Nguồn Internet

    Đứng chân ở ngã ba Tuần (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu), nơi có quốc lộ 48 thông thương sang nước bạn Lào, Đội kiểm lâm cơ động số 3 (Chi cục kiểm lâm Nghệ An) như “tấm lá chắn” bảo vệ 60.000ha rừng của 6 huyện tây bắc Nghệ An.

    Đội có 20 cán bộ, công chức (15 đảng viên) địa bàn rộng, lực lượng mỏng, trong khi lâm tặc táo tợn dùng mọi thủ đoạn khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Ngăn chặn đường bộ thì chúng đi đường sông, ban ngày làm căng thì ban đêm chúng lợi dụng rừng sâu, khe suối để tẩu tán gỗ. Kỹ sư Phạm Văn Thái, Đội trưởng lý giải: “Trong điều kiện người ít việc nhiều, đội phối hợp với các đơn vị quân đội thuộc Quân khu 4, Ban CHQS, công an các huyện và các lâm trường trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; đội chia thành 3 tổ, tạo thế chân kiềng chốt chặn ở 3 địa bàn xung yếu là: Tuần, Khe Lát và đầu nguồn sông Hiếu.

    Ngày thì vắt, muỗi bám quanh, đêm nghe tiếng con chim từ quy gọi bạn từ ngọn đồi này sang cánh rừng khác. Khó khăn vất vả là vậy, nhưng đội luôn tăng cường điều tra trinh sát, nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân. Bà con đã báo hơn 250 nguồn tin có giá trị về buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; đội đã cài cắm lực lượng chặn đầu, khóa đuôi đón lõng, vây bắt kịp thời nhiều vụ vận chuyển, tẩu tán tang vật.

    Ngược đường 48 lên các huyện rẻo cao Quế Phong, Quỳ Châu, nơi có nhiều gỗ và thú rừng quý hiếm, chúng tôi còn được nghe bà con kể nhiều chuyện cảm động về tinh thần vượt khó, kiên trì tuyên truyền Luật Bảo vệ rừng và phát triển rừng của cán bộ, chiến sĩ Đội kiểm lâm cơ động số 3. Tại các thôn bản, lâm trường, trang trại ở vùng thượng nguồn sông Hiếu, cánh rừng nào cũng được đào băng cản lửa, lập chòi quan sát, có đủ dụng cụ phòng, chống cháy rừng. Dọc các trục đường, nơi bìa rừng đều có khẩu hiêu, pa-nô nhắc nhở mọi người cảnh giác với các thủ đoạn phá rừng. Các lâm trường và các thôn bản tổ chức ký cam kết làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, nghiêm cấm việc đốt nương làm rẫy, săn bắn động vật rừng quý hiếm; ngày nắng nóng, gió tây nam thổi mạnh không được mang lửa vào rừng. Hằng tháng, đội tổ chức giao ban, lập kế hoạch, biện pháp đấu tranh chặn tay lâm tặc, bảo vệ rừng.

    Lê Hoài Thung

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...