QĐND - Một ngày cuối tháng 5, cơn mưa rào mùa hạ ào ạt tưới đẫm lên khắp những cánh rừng keo xanh mướt dọc hai bên con đường ngót 200km từ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) về tới xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái...
QĐND - Một ngày cuối tháng 5, cơn mưa rào mùa hạ ào ạt tưới đẫm lên khắp những cánh rừng keo xanh mướt dọc hai bên con đường ngót 200km từ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) về tới xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái. Chúng tôi cùng đoàn công tác của Ủy ban Dân số-Gia đình-Trẻ em (Bộ Quốc phòng) về thăm Lâm trường 42 và Đoàn Kinh tế-quốc phòng 327 (Quân khu 3) để tận mắt chứng kiến những việc làm thiết thực, có ý nghĩa của người chiến sĩ quân y đối với đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc Tổ quốc.
![]() |
|
Cán bộ quân y Bệnh xá Quân dân y Bắc Hải Sơn khám bệnh cho người dân địa phương |
Bệnh xá Quân dân y Bắc Hải Sơn buổi sáng sớm đã có khá đông bà con các dân tộc Dao, Sán Dìu, Tày đến chờ khám bệnh. Trung tá Nguyễn Văn Sáng, Chủ nhiệm Quân y Lâm trường 42 kiêm Bệnh xá trưởng vừa ngưng công việc, niềm nở kể chuyện: “Tôi đã có mặt tại địa bàn từ ngày đơn vị thành lập (năm 1998), cũng đã gần 15 năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh. Trước khi lâm trường về đóng quân, cả khu vực miền núi này chỉ có một y sĩ của xã Bắc Hải Sơn (trước đây) nhưng hầu như cũng chẳng có mấy việc để làm. Bởi ngay cả khi có bác sĩ, y sĩ, y tá của bệnh xá lâm trường về, bà con vẫn không có thói quen đến khám, chữa bệnh tại trạm mà chỉ mời thầy mo, thầy cúng về làm lễ mỗi khi ốm đau. Chúng tôi đã phải kiên trì, tổ chức hành quân dã ngoại, xuống cùng ăn, cùng ở, khám bệnh tại nhà cho người dân. Mất mấy năm trời, dần dần bà con cũng tin và hiểu được lợi ích của việc đến bệnh xá. Bây giờ mỗi tháng trung bình cũng có hơn 400 lượt bà con tới khám, chữa bệnh. Đó thực sự là thành quả nỗ lực không ngừng và niềm vui lớn của cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 42, Trạm y tế xã Bắc Sơn, xã Hải Sơn”.
Kỷ niệm sâu sắc nhất của Trung tá Nguyễn Văn Sáng chính là năm 2008, anh đi khám dã ngoại ở bản Cao Lan thì phát hiện một phụ nữ dân tộc Dao bị u nang buồng trứng. Tuy nhiên, gia đình chỉ mời thầy mo về cúng và còn tuyên bố bán trâu để tế lễ, nếu không khỏi thì để cho chết. Vậy mà nhờ sự vận động, tuyên truyền của bác sĩ Sáng và cán bộ xã, anh em đã thuyết phục được gia đình đưa bệnh nhân ra Bệnh viện Hòn Gai để phẫu thuật khối u. Bây giờ bệnh nhân đó đã trở lại cuộc sống bình thường khỏe mạnh...
Cùng buổi gặp gỡ, nữ hộ sinh Thịnh và y sĩ Hoàn ở Trạm y tế Bắc Sơn đều rất phấn khởi nói rằng, thật sự nếu không có cán bộ, chiến sĩ của Lâm trường 42 ở đây thì vô cùng khó khăn cho mọi việc, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với địa bàn đồi núi phức tạp, thường xuyên chia cắt giao thông về mùa mưa lũ, hơn 34km đường biên giới, gần 3000 nhân khẩu… công việc của người chiến sĩ quân y nơi đây rất vất vả. Hơn thế, đời sống kinh tế, nhận thức của bà con còn nhiều khó khăn, hạn chế nên lâm trường phải thường xuyên sử dụng nguồn ngân sách của đơn vị để trang trải thuốc men, trang thiết bị, khám chữa bệnh miễn phí cho bà con. Sự bất đồng về ngôn ngữ cũng là những cản trở không nhỏ đối với hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 42…
Đại tá, thầy thuốc nhân dân Hoàng Tùng, Chủ nhiệm Quân y Quân khu 3 chia sẻ: “Với địa bàn rộng, bao phủ 9 tỉnh, thành phố, kéo dài từ miền núi Hòa Bình tới các vùng biển, đảo, đồng bằng các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên… nên công tác quân y của quân khu gặp không ít khó khăn. Những năm qua, từ cơ quan quân khu đến đơn vị cơ sở đều cố gắng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, thân nhân của họ và nhân dân. Quân khu đã tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, tuyên tuyền cho các đơn vị từ biên giới tới đảo xa về công tác dân số, gia đình, trẻ em, chăm sóc sức khỏe… Từ năm 2010 đến năm 2012, các đơn vị toàn quân khu đã tham gia giúp dân tuyên truyền gần 10 nghìn lượt người, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 13 nghìn lượt người, khám chữa bệnh phụ khoa cho 3000 lượt người, cấp cứu, mổ, đỡ đẻ gần 200 ca… Hiện nay, số gia đình đạt chuẩn văn hóa của quân khu là gần 99%…”. Đại tá Hoàng Tùng cũng cho rằng, thành tích thì không hề ít, nhưng thực sự ngành quân y quân khu vẫn còn những hạn chế nhất định, Thời gian tới, những chiến sĩ quân y quân khu sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi miền Đông Bắc Tổ quốc.
Bài và ảnh: Hoàng Trường Giang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận