Chúng tôi về làng hoa Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) sau hơn một tháng lụt lội trôi qua. Chao ôi, những cánh đồng hoa bạt ngàn, xanh tươi năm trước giờ chỉ còn trơ trụi củi khô. Làng hoa Tây Tựu tan hoang, xơ xác…
Chúng tôi về làng hoa Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) sau hơn một tháng lụt lội trôi qua. Chao ôi, những cánh đồng hoa bạt ngàn, xanh tươi năm trước giờ chỉ còn trơ trụi củi khô. Làng hoa Tây Tựu tan hoang, xơ xác…
![]() |
|
Trơ trụi những gốc hồng. |
Đi hết ba thôn thuộc xã Tây Tựu chúng tôi cố tìm một vạt hoa tươi nhưng thật khó! Hơn 340ha hoa đủ loại nay chết rụi, héo khô do mưa ngập lâu ngày úng gốc. Đằng sau nó là bao công sức, tiền bạc của nhân dân trôi theo dòng nước. Anh Nguyễn Văn Hanh (đội 12, thôn 3) buồn thiu, nhăn nhó: “Nhà tôi trồng hơn một mẫu hoa hồng, trong đó có gần 5 sào đúng độ 20-11 nhưng đã chết sạch, trắng tay. Vốn liếng đầu tư, chăm bón cả thảy mất hơn 300 triệu đồng. Tết này lấy gì mà ăn!”. Anh thở dài nhìn ruộng hoa khô héo: “Ai ngờ người trồng hoa lại phải nhổ hoa về làm củi. Đau xót quá!”. Thôn 3 là khu vực trũng nhất trong xã Tây Tựu nên toàn bộ cánh đồng ngập sâu trong nước suốt cả tuần liền. Thiệt hại của bà con nơi đây cũng rất nặng nề. Nhiều nhà mất tới tiền tỉ, ít nhất cũng 40-50 triệu đồng.
Ngược lên thôn 2, chúng tôi gặp bác Nguyễn Văn Vinh (đội 7) đang hì hục nhổ gốc hoa, làm đất chờ giống mới. Bác Vinh than thở: “Hơn một mẫu tầm xuân sắp đến thời kỳ cấy ghép nay thối gốc đành phải nhổ lên, thu gom đốt hết chẳng khác gì… đốt tiền, đốt của”. Theo tính toán của bác Vinh: Mỗi sào hoa hồng, hoa cúc tiền giống vốn mất chừng 5 triệu đồng. Sau khoảng 4 tháng chăm nom nếu không gặp sự cố thì thu được trên dưới 60 triệu đồng, trừ toàn bộ chi phí người dân cũng lãi khoảng 20 triệu đồng. Như vậy, trồng một mẫu hoa loại này sẽ thu lời 250 triệu đồng. Nhưng bây giờ trắng tay lại còn mất công nhổ và cày bừa làm vụ khác. Thiệt hại đủ đường chẳng biết trông cậy vào đâu. Mất mát lớn nhất phải kể đến gia đình ông Hùng-bà Hoa (thôn 1) chuyên trồng gốc đào và hoa ly với diện tích gần 2 mẫu chuẩn bị bán Tết. Dù đã che chắn, be bờ, thuê máy bơm hút nước nhưng vẫn không cứu được ruộng hoa. Ly trơ gốc, đào trở thành củi. Vụ này ông bà mất hơn 2 tỷ đồng.
Thế mới biết nghề trồng hoa cũng lắm gian truân, được đấy mà cũng mất đấy, phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết. Ba năm trở lại đây, năm thì mưa đá dập vùi (2006), năm thì rét đậm, rét hại táp búp (2007), và năm nay lụt lội trắng đồng khiến bà con làng hoa Tây Tựu điêu đứng.
Gian nan ươm, trồng lại
Sau trận lụt nhiều gia đình bỗng nhiên “cụt” vốn, ruộng đất đành bỏ không. Anh Đỗ Đắc Khoa (thôn 2) tính toán: Giá một mầm hoa cúc hiện tại là 400 đồng, tăng gần ba lần so với trước nhưng cũng chẳng có mà mua. Nhà anh phải thuê người đi Đông Anh, Bắc Giang, Nam Định, thậm chí vào tận Đà Lạt để thu gom hoa giống mà cũng chỉ đủ trồng vài ba sào thưa thếch. Tính tại thời điểm này để “vực” lại một sào hoa cúc phải tốn 15 triệu đồng. Hoa ly, loa kèn, tầm xuân còn đắt hơn nhiều. Bởi thế không phải gia đình nào cũng đủ khả năng nên đành chuyển sang trồng rau “chống cháy”. Do đó tình trạng rau dư thừa chắc chắn sẽ xảy ra. Dù biết như thế nhưng bà con Tây Tựu nhiều năm nay chỉ biết trồng hoa và cũng không nỡ thay nghề khác. Giải pháp tình thế ấy cũng thật bấp bênh! Xuân mới đang đến gần chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, vậy mà cả cánh đồng hoa lèo tèo vài thửa ươm trồng lại, sớm nhất cũng phải 4 tháng sau mới có hoa tươi. Điều đó đồng nghĩa với việc Tết này Tây Tựu mất nguồn thu, đời sống bà con khó khăn chồng chất.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lan, Phó chủ tịch UBND xã Tây Tựu cho biết: Hiện tại chính quyền xã đang tổng hợp, xác minh, phân loại thiệt hại nhưng chưa có chủ trương hỗ trợ cụ thể do eo hẹp kinh phí. Hơn nữa toàn xã hầu như hộ nào cũng bị thiệt hại nên việc cứu trợ lại càng khó khăn. Sắp tới xã sẽ đề nghị thành phố giúp đỡ.
Chẳng biết sẽ đến bao giờ người dân làng hoa mới được hỗ trợ, chỉ biết rằng bà con đang từng ngày héo hon cùng những gốc hoa. Không một tiếng cười, không câu chuyện phiếm, chỉ còn những gương mặt ủ rũ, buồn thiu, nặng trĩu nỗi niềm đang uể oải cuốc đất trồng lại từng cây giống. Thêm một vụ hoa nữa Tây Tựu mất mùa, nhọc nhằn, cơ cực lắm thay!
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH
(HT: 2EB-51 Hà Đông, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận