Thứ Bảy, 28/01/2012, 21:30

    “Tết ấm, Xuân vui” của các bệnh nhi

    QĐND - Bánh kẹo, mứt Tết, bánh chưng, giò, hoa đào rực rỡ được các nhà hảo tâm mang đến đã làm vơi bớt nỗi buồn của các bệnh nhi bị ung thư phải đón Tết trong bệnh viện...

    QĐND - Bánh kẹo, mứt Tết, bánh chưng, giò, hoa đào rực rỡ được các nhà hảo tâm mang đến đã làm vơi bớt nỗi buồn của các bệnh nhi bị ung thư phải đón Tết trong bệnh viện. Sự yêu thương, chia sẻ, đùm bọc của cộng đồng xã hội đã khiến các em quên đi nỗi đau bệnh tật, để cùng nhau đón một mùa xuân mới với những niềm hy vọng mới.

    No image available

    Các bé chơi điện tử tại Khoa Nhi Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

    Tết xa nhà

    Cơ sở 2 của Bệnh viện K Trung ương tại xã Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vẫn còn đông bệnh nhân nhi ung thư đang phải chịu đựng những cơn đau của bệnh tật. 

    Mẹ bé Phạm Văn Chung (3,5 tuổi ở Đoàn Đào, Hưng Yên) rớt nước mắt khi kể chuyện bé Chung. Bé Chung mới chuyển từ Bệnh viện Nhi Trung ương vào đây được hơn 3 tháng, các bác sĩ chẩn đoán bé bị ung thư vòm họng. Chị thì làm thợ may còn chồng làm công nhân xây dựng, công việc cũng không ổn định, lương tháng cả hai vợ chồng cộng lại được hơn 3 triệu đồng, giờ tất cả dồn vào để chữa chạy cho con. Chỉ có mình chị và bé lên đây chữa bệnh, thuê trọ ở ngoài, cả tiền ăn ở hết 60.000 đồng/ngày. Niềm an ủi duy nhất của chị là bé rất ngoan, không kêu đau với mẹ kể cả khi bé đi xạ trị.

    Ở phòng bên, bé Linh Chi (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) mới bước vào lớp 1 thì phát hiện bị ung thư máu. Không ai có thể nghĩ, cô bé có gương mặt xinh xắn kia lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Mẹ bé phải bỏ tất cả công việc để vào đây với bé. Chị chia sẻ, lúc không đau đớn thì bé chơi vui vẻ với các bạn cùng phòng, bé chỉ hỏi: “Khi nào con hết bệnh, mẹ cho con về đi học nhé. Con nhớ các bạn lắm”. Tết này là cái Tết đầu tiên bé phải ở bệnh viện, không được về nhà. 

    PGS. TS Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết, bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải và luôn có một nửa số bệnh nhân không đủ tiền chi trả các khoản thuốc men, hóa chất... Nhiều bệnh nhân nghèo khi nhận được chẩn đoán ung thư là lặng lẽ xin về vì không có tiền để theo điều trị. Trong đó, có nhiều trường hợp vẫn có khả năng chữa khỏi nhưng đáng tiếc vì chi phí quá lớn nên các em phải vĩnh viễn rời xa cuộc sống.

    Cũng giống như Bệnh viện K, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cũng đang ngày đêm cứu chữa các bệnh nhân bị ung thư. Với em Lại Thị Lan (sinh năm 1995) thì Khoa Bệnh máu trẻ em đã trở thành “nhà” bởi em điều trị bệnh ung thư máu từ năm 2009 đến nay. Có những cái Tết em được các bác sĩ cho về nhà khi tình hình bệnh tiến triển tốt nhưng cũng có Tết em phải ăn Tết trong bệnh viện. Còn bé Yến Nhi (quê Yên Khánh, Ninh Bình) mới 7 tháng tuổi là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất ở Viện và đã điều trị tại đây được hơn 3 tháng. Bà của bé cho biết, vì nhà không có điều kiện nên bố mẹ bé phải ở quê để tiếp tục đi làm kiếm tiền chữa chạy cho con. 

    Tết yêu thương

    Hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của các em mặc dù rất đau đớn, vất vả, khó khăn nhưng các em không hề đơn độc. Đặc biệt vào những dịp ngày lễ, Tết thiếu nhi, Trung thu, Noel, Tết Nguyên đán… các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương, nhiều cá nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội và bệnh viện đều có sự quan tâm, đều dành những gì tốt đẹp nhất cho các em. Tết này càng ấm áp hơn khi các em được đón Tết sớm trong sự yêu thương của mọi người. Phòng bệnh của các em được trang trí rực rỡ với bóng bay, giấy dán tường với những hình ảnh ngộ nghĩnh xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông và bệnh tật.

    Tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương còn dành riêng một phòng chơi với nhiều máy vi tính, đồ chơi, bàn học, bàn vẽ, bút màu, sáp nặn… cho các em. Bệnh viện K Trung ương cũng xây dựng một phòng thư viện để các em có thể đến đọc truyện, đọc sách. 

    Trước Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Quỹ  “Vì ngày mai tươi sáng” đã đi đến từng giường bệnh, trao tận tay các bé và người nhà các em những món quà, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các em và người nhà hãy kiên trì điều trị để đạt được kết quả tốt nhất và chúc tất cả các bệnh nhân mau bình phục. Theo bác sĩ Mai Lan, Trưởng khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, năm nay sẽ có hơn 20 bệnh nhi phải ở lại khoa để điều trị qua Tết. Hiểu rõ tâm lý của các em khi không được về nhà vui Tết cùng gia đình nên năm nào Viện cũng tổ chức chương trình "Tết vui cho em" dành cho bệnh nhi, tặng bánh chưng và lì xì cho các bé, tổ chức chương trình “Tết yêu thương” cho các em với những tiết mục ca nhạc đặc sắc, vui vẻ. Bên cạnh đó, trong suốt dịp Tết, Khoa Bệnh máu trẻ em cũng sẽ mở cửa 2 phòng thư viện và vui chơi để góp phần xua tan nỗi buồn và mang lại một cái Tết ấm áp cho bệnh nhi. 

    Bài và ảnh: Hồ Thạch

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...