Thứ Bảy, 15/08/2009, 20:46

    Thầy ơi...

    Ở quê tôi, đất miền Trung, vốn tính chịu thương chịu khó và ham học, ham làm, nhà nhà quan tâm việc học của con. Thật chưa có mùa hè nào chuyện học hành của con trẻ lại “nóng” như mùa hè năm nay...

    Chuyện này đóng cửa bảo nhau (!)

    Ở quê tôi, đất miền Trung, vốn tính chịu thương chịu khó và ham học, ham làm, nhà nhà quan tâm việc học của con. Thật chưa có mùa hè nào chuyện học hành của con trẻ lại “nóng” như mùa hè năm nay. Vừa biết được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học và cao đẳng của con, thì ở thị trấn và mấy xã kế cận, các bà, các chị đã “quẫy” như… bị rôm cắn.

    - Lạ thật, không thể tin được !

    Bà Tình, chủ cửa hàng bán ti vi và quạt máy, từ chợ chạy về, mắt đỏ hoe, nói to với chồng và như thể nói để cả khách cùng nghe: Cả hai đứa con gái, ba bốn năm nay, ngoài giờ học ở trường, tôi còn “đầu tư” thêm thầy  dạy Văn, cô  dạy Toán, chị gia sư dạy môn Hóa… năm nào cũng được giấy khen mang về treo. Thế mà nay đi thi, chỉ được 5 “phảy”, là làm sao, hả trời?

    Ông chủ nhà chậm rãi pha nước. Các cháu ngoan, có cố gắng chăm học - ông nói với tôi - nhưng sức học của các cháu có vậy, vì thế điểm thi cũng chỉ mới đến đó thôi. Khen à? Bà nhà tôi ngộ nhận ấy mà… Chuyện nhỏ.

    Bác Hải, Trưởng ban khuyến học thì buồn lắm, than thở: Mấy năm nay, năm nào tôi cũng đứng lên trao phần thưởng cho các cháu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Thấy số học sinh khá, giỏi năm sau nhiều hơn năm trước, đã mừng, ai ngờ đi thi lại chỉ được điểm 4 và 5. Mấy đứa xếp hạng lực học trung bình bị điểm 0. Nghĩ… vừa thương… vừa giận.

    Chuyện này, chẳng phải riêng gì của quê tôi. Theo tin cộng tác viên ở các địa phương gửi về Tòa soạn, các cháu “học sinh tiên tiến được tặng giấy khen”, nhưng làm bài thi chỉ được điểm 4, điểm 5, thậm chí là điểm 3, nơi nào cũng có; nhiều nhất là ở tỉnh Quảng Nam. Sau những ngày chịu sức ép của dư luận và  phụ huynh, các thầy, cô giáo đã phải tiến hành một cuộc “đại phúc khảo”, chấm lại bài thi tuyển sinh vào lớp 10 của hơn 200 học sinh xếp loại giỏi của tỉnh. Bài thi Toán và Văn của 200 học sinh giỏi này đều có điểm dưới 5, sau phúc khảo không có bài thi nào được tăng điểm.

    Sau hôm chộn rộn ấy, ở quê tôi đến thăm thầy giáo cũ, tuổi đã gần 80. Đôi bàn tay thầy run run nắm chặt tay tôi: Hồi tôi dạy các anh, đứa nào được ghi vào học bạ chữ “Giỏi”, thì đi thi đại học được điểm giỏi; đứa nào được ghi chữ “Khá” đi thi đại học được điểm khá. Nhưng bây giờ, sao mà khác thế ?

    Nói rồi, thầy khóc. 

    Tôi nhắm mắt lại, ngồi im, lắng nghe những giọt nước mắt của thầy rơi thấm đẫm trên vai…

    QUANG TRÍ
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...