Chúng tôi rất cảm phục những phóng viên của Báo Quân đội nhân dân giữa thời điểm Hà Nội đang rộn ràng lễ hội, các anh vẫn lên đường cùng với các phóng viên, cộng tác viên thường trú tại Bắc miền Trung, kịp phản ánh diễn biến “cuộc chiến chống thiên tai”...
Vừa háo hức xem các tin, bài, ảnh về Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội được Báo Quân đội nhân dân đăng tải, tôi và không ít bạn đọc lại lắng lòng nấc nghẹn khi đọc bài “Tiếc thương cô giáo vùng lũ” trên số báo ra ngày 6-10, kể về sự hy sinh của cô giáo Trần Thị Hòa khi cố gắng chống chọi với lũ lụt bảo vệ tài sản Trường Mầm non Hương Thủy (Hương Khê, Hà Tĩnh). Các ngày tiếp theo, Báo QĐND đều dành 20 đến 25% dung lượng để phản ánh kịp thời những thiệt hại của thiên tai và sự nỗ lực của quân dân khắc phục hậu quả, sự quan tâm chia sẻ của cả nước… Ở số ra ngày 11-10, chúng tôi lại thêm lần lắng lòng ngưỡng mộ sự hy sinh trong khi cứu dân của Thiếu úy QNCN Đoàn Trọng Giáp ở Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Chúng tôi rất cảm phục những phóng viên của Báo Quân đội nhân dân giữa thời điểm Hà Nội đang rộn ràng lễ hội, các anh vẫn lên đường cùng với các phóng viên, cộng tác viên thường trú tại Bắc miền Trung, kịp phản ánh diễn biến “cuộc chiến chống thiên tai”. Có thể nói, Báo Quân đội nhân dân đã thêm một lần “xung kích” vì dân rất hiệu quả. Đây cũng là hành động thiết thực mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tờ báo chiến sĩ. Thêm tuổi, càng trẻ sức xung phong, mừng thay!
NGUYỄN QUANG VINH (Số nhà 86, tổ 36, thị trấn Đông Anh, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận