Tôi tìm về gia đình bà Nguyễn Thị Thúy ở đội 7, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định khi bóng nắng đã tròn trên đỉnh đầu...
![]() |
| Khởi công xây nhà Đại đoàn kết tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thúy ở đội 7, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Định. |
Tôi tìm về gia đình bà Nguyễn Thị Thúy ở đội 7, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định khi bóng nắng đã tròn trên đỉnh đầu. Mặc dù vậy nhưng các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Định và thanh niên địa phương vẫn miệt mài làm việc. Ai cũng vẫn rất hăng say với công việc của mình. Người xếp gạch, người đảo vữa, người chuyển vật liệu… Mỗi người một việc, ai cũng cố gắng với mong muốn đóng góp công sức của mình sớm hoàn thành ngôi nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Thúy.
Bà Nguyễn Thị Thúy năm nay đã 80 tuổi. Bà có 8 người con. Hai người con trai của bà (trước đây là quân nhân) mới mất vì căn bệnh ung thư. Hiện bà Thúy sống cùng người con gái Nguyễn Thị Lý, năm nay cũng đã ngoài 60. Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con bà Thúy, cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Định quyết định xây nhà đại đoàn kết tặng gia đình. Với mức kinh phí 15 triệu đồng hỗ trợ ban đầu trong điều kiện hiện nay không thể xây được một ngôi nhà kiên cố. Vì vậy, ngoài việc vận động địa phương, bà con lối xóm, người thân đóng góp thêm, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định chủ động huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng thanh niên địa phương tham gia lao động, khai thác vật liệu tại chỗ hỗ trợ việc làm nhà..
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, tuổi trẻ BĐBP Nam Định đã tích cực hưởng ứng tham gia. Ngừng tay, quệt nhanh những giọt mồ hôi lăn dài trên má, Binh nhất Vũ Quốc Sơn, chiến sĩ Đồn Biên phòng 100 cho chúng tôi biết: “Mặc dù còn nhiều công việc, nhưng mỗi khi có thời gian rỗi, chúng tôi lại tranh thủ đến các gia đình được tặng nhà đại đoàn kết trên địa bàn tham gia lao động. Đây không chỉ là mệnh lệnh mà còn là trách nhiệm và tình cảm của BĐBP đối với nhân dân. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết hoàn thành và được đưa vào sử dụng là góp phần làm vơi bớt nỗi vất vả của người dân. Và đó cũng là niềm vui của chúng tôi”.
Theo Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định thì tính đến nay, đoàn viên, thanh niên thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Nam Định đã đóng góp gần 300 ngày công tham gia xây dựng nhà đại đoàn kết và công trình dân sinh trong cả hai Đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà theo đúng kế hoạch. Ngoài ra chúng tôi còn vận động lực lượng đoàn viên, thanh niên các đồn biên phòng trích lương, phụ cấp mua những vật dụng sinh hoạt tặng các gia đình được nhận nhà đại đoàn kết như giường, tủ, chăn màn, bàn ghế…
Mỗi ngôi nhà trong chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã và đang góp phần làm thay đổi bộ mặt thôn, xóm, giúp cuộc sống của bà con từng bước ổn định.
Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận