Tôi rất yêu thích báo Quân đội nhân dân từ khi còn trong quân ngũ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được của những người chiến sĩ chúng tôi...
Tôi rất yêu thích báo Quân đội nhân dân từ khi còn trong quân ngũ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được của những người chiến sĩ chúng tôi. Sau khi xuất ngũ về công tác tại địa phương, tôi ít có điều kiện đọc báo Quân đội nhân dân, chủ yếu là xem nhờ của đồng chí cán bộ xã đội ở gần nhà. Qua tìm hiểu tôi được biết số lượng phát hành báo Quân đội nhân dân ở các xã, phường, thị trấn còn ít, trong khi nhu cầu tìm hiểu về tình hình trong nước và quốc tế, các mặt kinh tế-xã hội, nhất là về công tác an ninh-quốc phòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng cao và trên thực tế báo Quân đội nhân dân có nội dung cũng như hình thức trình bày có thể đáp ứng tốt mong muốn đó. Do vậy, Nhà nước, Quân đội cũng như chính báo Quân đội nhân dân cần tiếp tục có chế độ, chính sách phù hợp, tích cực để báo đến với bạn đọc nhiều hơn.
Tại quê tôi, đài truyền thanh địa phương thường giới thiệu và đọc các bài viết trên báo Quân đội nhân dân vào các chương trình phát thanh hằng ngày. Có đơn vị đóng quân trên địa bàn cũng thường đem báo Quân đội nhân dân vào cho các cựu chiến binh và cán bộ địa phương đọc. Qua đó giúp thêm nhiều người cùng được đọc báo Quân đội nhân dân. Tôi nghĩ cách làm hiệu quả trên cần được các địa phương nghiên cứu và triển khai thực hiện.
LÊ THANH MAI
(Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tây)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận