Thứ Ba, 29/03/2011, 22:38

    Thoát nghèo nhờ trồng rừng

    QĐND - Rời quân ngũ trở về địa phương với thương tật 4/4 nhưng Lê Văn Tám ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn đi đầu xây dựng kinh tế mới trên vùng đất cằn cỗi, hoang hóa ở huyện Thường Xuân...

    No image available
    CCB, thương binh Lê Văn Tám đang kiểm đếm luồng để bán cho khách hàng

    QĐND - Rời quân ngũ trở về địa phương với thương tật 4/4 nhưng Lê Văn Tám ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn đi đầu xây dựng kinh tế mới trên vùng đất cằn cỗi, hoang hóa ở huyện Thường Xuân,

    Được Ban dự án giao cho quản lý, khai thác 20ha đất đồi rừng, có quá nửa diện tích là núi cao, khe suối sâu, hoàn toàn chưa có đường đi, cầu cống bắc qua khe. Tại tất cả các vùng đất xa, quả đồi cao, diện tích ước khoảng 15ha, anh trồng hơn 5000 bụi luồng giống mới và xen kẽ trồng hàng vạn cây xà cừ, bạch đàn, keo tràm để vừa tận dụng đất đai, vừa tăng thêm khả năng che phủ đất trống đồi trọc và là "điểm tựa" khi rừng luồng đã phát triển mạnh. Hơn 5ha đất chân đồi dốc thoải có độ màu mỡ lớn hơn, anh Tám đưa vào trồng cây công nghiệp ngắn ngày như chè xanh, dứa gai, cây nguyên liệu giấy, và một vài héc-ta còn lại trồng cây nông sản, ngô, đậu, sắn, dong riềng... để "lấy ngắn nuôi dài".

    Sau 5 năm bảo vệ, chăm sóc, tất cả các loại cây lâm nghiệp như luồng, keo tràm, xà cừ, bạch đàn... đã cho thu hoạch với khối lượng năm sau nhiều hơn, cao hơn năm trước, với giá trị hàng chục rồi hàng trăm triệu đồng gồm luồng thương phẩm, củi cành bạch đàn, keo tràm. Đồng thời anh Tám còn có nhiều nguồn thu thời vụ, hàng năm như chè xanh, cây củ quả, cây lương thực có hạt... đạt được hàng chục triệu đồng; nguồn cá nước suối, trứng và thịt vịt cũng cho nguồn thu không nhỏ.

    Nhờ phát triển kinh tế rừng nên gia đình thương binh Lê Văn Tám đã thoát khỏi đói nghèo một cách bền vững, giờ đây anh đang cùng vợ con vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mới vốn cằn cỗi năm xưa.

    Bài và ảnh: Lê Reo

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...