QĐND - Tại TP Hải Phòng, 112 thủ khoa xuất sắc vừa tốt nghiệp tại các học viện, trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội đã có cuộc giao lưu, gặp gỡ với cán bộ, chiến sĩ hải quân...
QĐND - Tại TP Hải Phòng, 112 thủ khoa xuất sắc vừa tốt nghiệp tại các học viện, trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội đã có cuộc giao lưu, gặp gỡ với cán bộ, chiến sĩ hải quân. Thời gian giao lưu tuy ngắn ngủi nhưng đọng lại trong các bạn trẻ nhiều trải nghiệm sâu sắc, hun đúc niềm tin yêu vào những người đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Ước mơ trở thành sự thật
Khi còn học tại Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thủ khoa Nguyễn Thị Châu Loan thường được nghe các giảng viên của trường giảng về sự quan trọng cũng như tình hình phức tạp trên Biển Đông. Những lúc ấy, thầy giáo thường khẳng định: “Khi nào chúng ta còn có các chiến sĩ hải quân thì các em cứ yên tâm”. Câu nói tuy đơn giản nhưng đã để lại trong Châu Loan những ấn tượng sâu sắc về người lính hải quân. Đồng thời, Loan cũng ấp ủ ước mơ, hy vọng một lần được gặp các chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ, bảo vệ vùng biển đảo Tổ quốc.
![]() |
|
Các thủ khoa giao lưu với các chiến sĩ hải quân. |
Châu Loan chia sẻ: “Được gặp các chiến sĩ hải quân, được nghe các anh kể những câu chuyện về chính mình, được thăm phòng truyền thống của Trung đoàn Công binh 131 (thuộc Quân chủng Hải quân), em cảm thấy như một phần ước nguyện của mình đã trở thành sự thật. Đối với em, đây thực sự là một phần thưởng rất lớn cho một thời kỳ dài phấn đấu của mình”. Loan hứa, khi đứng trên bục giảng, Loan sẽ tiếp tục gieo tình yêu đối với biển đảo Tổ quốc, tình yêu đối với các chiến sĩ hải quân cho các thế hệ học trò của mình.
Giống như Châu Loan, thủ khoa Cấn Xuân Dũng đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân cũng luôn mong muốn được gặp gỡ các chiến sĩ hải quân. Dũng cho biết thêm, tháng 3 vừa qua, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức một đoàn cán bộ, sinh viên đến thăm Trường Sa. Sau khi đoàn công tác về, các học viên của trường đã được nghe kể lại về cuộc sống, về tình cảm sâu đậm của người dân, người lính hải quân tại đây. Dũng nói: “Chúng tôi càng thêm tin yêu, cũng như rất khâm phục ý chí cách mạng kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn sẵn sàng chung tay cùng Bộ đội Hải quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”.
Lời đề nghị bất ngờ
Trong thời gian giao lưu, Đại tá Đinh Gia Thật, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân đã đề nghị các thủ khoa, nếu có điều kiện hãy tham gia vào lực lượng hải quân, để lực lượng hải quân có thể sử dụng trí tuệ và công sức của các bạn. Nghe lời đề nghị bất ngờ của Đại tá Đinh Gia Thật, không khí giao lưu sôi động hẳn lên. Nhiều bạn trẻ tham gia trao đổi về cuộc sống, công việc, tình cảm nếu trở thành người chiến sĩ hải quân.
Thủ khoa Hà Linh Chi đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết từng nhận được lời mời gia nhập Bộ đội Hải quân để dạy tiếng Nga cho các cán bộ, chiến sĩ tại đây. Khi ấy, Linh Chi đã từ chối, bởi bạn cho rằng cuộc sống trong quân đội rất gò bó. Giờ đây, sau một thời gian được gặp gỡ, được cùng sinh hoạt với các chiến sĩ hải quân, suy nghĩ trên của Linh Chi đã thay đổi. “Bây giờ em mới thấy rằng, đó mới thực sự là cuộc sống vì Tổ quốc” - Linh Chi chia sẻ.
Những món quà ý nghĩa
Đến với các chiến sĩ hải quân lần này, nhiều thủ khoa mang theo những món quà hết sức ý nghĩa để gửi tặng các anh. Thủ khoa Phó Thanh Hương của Học viện Báo chí và Tuyên truyền mang theo một chiếc đồng hồ báo thức, với hy vọng sẽ giúp các chiến sĩ hải quân quản lý thời gian của mình tốt hơn. Nhiều thủ khoa khác thì chọn những chiếc bưu thiếp cùng những lời nhắn bên trong để gửi tặng các chiến sĩ… Đối với những chiến sĩ hải quân, những món quà tuy nhỏ bé nhưng lại giá trị hơn nhiều đồ dùng đắt tiền khác.
Lời hứa tại Bến tàu không số
Trước khi chia tay Hải Phòng, 112 thủ khoa vinh dự được dâng hương tại Bến tàu K-15, bến tàu đầu tiên của Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. Trước vong linh của những chiến sĩ hải quân đã hy sinh, bên biển bạc lấp lánh trong tiết trời thu đất cảng, các thủ khoa đều tự nhủ, dù đi bất cứ nơi đâu, dù làm việc trong bất cứ lĩnh vực nào, cũng đều nguyện chung tay cùng các chiến sĩ hải quân trong công tác giữ gìn và bảo vệ biển, đảo Tổ quốc, như lời Bác Hồ đã từng căn dặn: Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó.
Nhật Vương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận