Chiều thứ sáu, tôi rời đơn vị ra đường đón chuyến xe buýt cuối cùng trên tuyến Hải Phòng-Bến Khuể. Mệt mỏi, tôi không quên dặn bác tài cho xuống chỗ mọi khi và bắt đầu lim dim ngủ; chợt giật mình khi xe phanh gấp để tránh va vào cậu thanh niên tóc vàng lạng xe máy trước đầu xe....
Chiều thứ sáu, tôi rời đơn vị ra đường đón chuyến xe buýt cuối cùng trên tuyến Hải Phòng-Bến Khuể. Mệt mỏi, tôi không quên dặn bác tài cho xuống chỗ mọi khi và bắt đầu lim dim ngủ; chợt giật mình khi xe phanh gấp để tránh va vào cậu thanh niên tóc vàng lạng xe máy trước đầu xe. Cùng lúc đó phía cuối xe có tiếng kêu thất thanh của nhiều người, tôi vội ngoái lại nhìn. Thì ra một bà cụ bị ngã khi xe phanh đột ngột, mọi người cùng xúm lại giúp bà, một cô gái vừa đỡ bà cụ vừa nói: "Rõ khổ, con cháu bà đâu mà để bà đi một mình thế này, thôi bà ngồi xuống đây cháu nhường ghế cho". Bà cụ khó nhọc cất lời cảm ơn rồi ngồi xuống ghế trống mà cô dành cho, mọi người nhìn nhau thầm khen lòng tốt của cô. Xe tiếp tục hành trình, nhóm sinh viên ngồi phía cuối xe lại tiếp tục cười đùa như không có chuyện gì xảy ra.
Cơn buồn ngủ không còn vì tôi nhớ phía trước là đoạn đường đang sửa. Tôi nhìn sang phía cô gái, thấy cô đang cố gắng bám chặt hai bàn tay gầy gò lên thành xe chuẩn bị sẵn sàng trước đoạn đường xấu. Tôi quyết định đứng lên nhường ghế cho cô gái, cô không quên cảm ơn và đưa mắt về phía cuối xe nơi có nhóm sinh viên vẫn đang cười nói vô tư, hỏi tôi: "Không hiểu mấy cô cậu sinh viên kia họ học được những gì trong trường đại học mà không biết đến điều tối thiểu trong nếp sống văn hóa là kính già, tôn trọng phụ nữ?”. Tôi nghĩ rằng, cơ quan quản lý và vận hành xe ngoài việc thu tiền vé và bảo đảm an toàn cho hành khách cần phải tuyên truyền cho hành khách về nếp sống văn hóa khi sử dụng phương tiện công cộng.
Tổ chức tốt các điểm giữ trẻ mùa lũ
Mùa lũ đến, cuộc sống người dân vùng lũ sẽ phải chuyển đổi để thích ứng với cuộc sống chung với lũ. Vấn đề trẻ em vùng lũ được nhắc đến nhiều, nhưng mỗi mùa lũ bất cập vẫn nảy sinh. Làm thế nào để chăm sóc, dành cho các em điều kiện tốt nhất trong hoàn cảnh có lũ ở nhiều nơi vẫn chưa thực sự được làm tốt. Nằm trong khuôn khổ dự án Tăng cường quản lý lũ khẩn cấp, đầu tháng 9-2006 tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã tổ chức lớp tập huấn điểm giữ trẻ em mùa lũ cho 45 học viên là cô giáo nuôi dạy trẻ ở 13 xã, thị trấn và cán bộ quản lý ở địa phương. Lớp học giúp học viên nhận thức tổng quan về các mô hình chăm sóc trẻ trong mùa lũ như: vệ sinh môi trường, tổ chức một ngày hoạt động cho trẻ; chuẩn bị thức ăn và cách cho ăn; tổ chức và quản lý nhóm trẻ mùa lũ… Những nội dung này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao chất lượng những điểm trông giữ trẻ mùa lũ; không để vì mùa lũ mà trẻ em được chăm sóc không tốt, các nhu cầu về dinh dưỡng, tinh thần kém được đáp ứng.
Việc tổ chức các lớp học để phổ biến kiến thức khoa học, thiết thực cho người dân sống trong vùng lũ là hoạt động cần thiết và có hiệu quả tích cực. Cũng nằm trong dự án Tăng cường quản lý lũ khẩn cấp đã có nhiều lớp học được tiến hành như dạy bơi cho các trẻ vùng lũ đều đã đem lại kết quả tốt. Mong rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân sống trong vùng lũ hơn nữa.
Cần nhiều hoạt động giúp dân như thế
Kinh tế cả nước đang phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, ở một số nơi do điều kiện tự nhiên khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng bà con dân tộc thiểu số, cuộc sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sự trợ giúp những nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu sẽ có ý nghĩa rất quan trọng để bà con dân tộc thiểu số có điều kiện sống tốt hơn, đẩy nhanh sự phát triển kinh tế. Ngoài những chủ trương, chính sách, sự hỗ trợ của Nhà nước rất cần sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức. Vừa qua, Công ty thương mại Đông Gia Lai cấp hàng chính sách bao gồm 4.205kg muối ăn và 160 lít dầu hỏa cho gần 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn ở 4 thôn-làng của Đak Smar, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Bà con ở đây rất vui mừng đón nhận.
Việc làm của Công ty thương mại Đông Gia Lai cho thấy sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân cho bà con dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa là cần thiết. Sự giúp đỡ dù ít, dù nhiều cũng sẽ góp phần tích cực giúp bà con có cuộc sống ổn định, sớm phát triển sản xuất vượt qua đói nghèo. Mong rằng, trong thời gian tới, UBND tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành tuyên truyền nhiều hơn nữa để có nhiều hoạt động giúp dân thiết thực như trên.
Coi trọng an toàn khi múa lân
Càng đến gần Tết Trung thu-2006, không khí ở Đà Nẵng sôi động hẳn lên từ những sắc màu "Long-Lân" truyền thống, hòa với tiếng trống tập múa lân, vang vọng từ đầu thôn đến cuối xóm, từ hẻm phố đến đầu đường… đi đâu cũng thấy các đội lân "nhí" tập dượt, thu hút nhiều trẻ em đi theo xem, cổ động, nhất là xảy ra sau giờ tan tầm, tan trường. Một số đội lân còn "tận dụng" một ngôi nhà gác mà phần gỗ đã bị ải mục (không người ở), có đội đang tận dụng các ngõ phố… để làm nơi tập dượt. Tất cả các hoạt động trên đều cảnh báo mối hiểm nguy về an toàn tính mạng cho các em. Ngoài ra, trong biểu diễn còn có những màn trình diễn "hỏa công" như phun lửa, dễ gây hỏa hoạn. Những năm trước đây ở Đà Nẵng, đến mùa lân, ông Đị hoặc Tề thiên, cũng bị cháy, bỏng, bị té, ngã. Chưa hết, có nhiều trận cãi vã, đánh nhau do tranh giành địa bàn hoạt động.
Tết Trung thu-2006 đang đến gần, đề nghị các bậc cha mẹ, các tổ chức Đoàn, hội địa phương, cơ sở, nhà trường… nên quan tâm, hướng dẫn các em tập dượt, biểu diễn, đi lại, ăn uống… được an toàn trong dịp Tết.
Vừa qua, thành Đoàn Hải Phòng đã tổ chức buổi giao lưu với thông điệp “Hãy tạo cho mình một cuộc sống lành mạnh không khói thuốc”, nhằm chung tay cùng giới trẻ Hải Phòng hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá. Trong buổi giao lưu này, các bạn sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với đại diện các cơ quan, tổ chức phi chính phủ để tìm hiểu thêm nhiều thông tin về việc phòng, chống hút thuốc lá. Đã có rất nhiều câu hỏi, những thắc mắc của các bạn sinh viên về nguy cơ mang tính toàn cầu của thuốc lá. Nhiều bạn sinh viên cho rằng đây là một chương trình mang ý nghĩa hết sức thiết thực, qua đó giúp các bạn cập nhật được nhiều thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá, để hiểu về tác hại của thuốc lá và có thể giúp mình và bạn bè tránh xa nguy cơ xấu mà thuốc lá gây ra.
Từ một buổi giao lưu, thông điệp “Hãy tạo cho mình một cuộc sống lành mạnh không khói thuốc” của các bạn trẻ Hải Phòng đã chuyển tải đến các bạn sinh viên trên toàn quốc, hãy tránh xa thuốc lá bởi những tác hại mà thuốc lá đem đến cho chính bản thân mình cũng như những người thân xung quanh bạn. Những buổi giao lưu về tác hại của thuốc lá trong giới trẻ không nhiều nên việc phát triển mô hình giao lưu như của sinh viên thành phố Hoa phượng đỏ là rất cần thiết. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều chương trình hoạt động bổ ích như trên được tuổi trẻ trên toàn quốc ủng hộ.
Dọn sao cho xuể
Thời gian gần đây, đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội (đoạn cuối phường Trung Hòa tiếp giáp phường Yên Hòa) tồn tại nhiều đống rác thải xây dựng được đổ tràn ra cả lòng đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và rất mất mỹ quan cho khu vực.
Hỏi một chị bán hàng gần đó, tôi được biết tình trạng trên có từ nhiều tháng nay, cứ dọn hết hôm nay thì sáng mai lại thấy. Nguyên nhân là do trên địa bàn có nhiều công trình được xây dựng, để đỡ tốn xăng dầu, nhiều chủ phương tiện được thuê vận chuyển rác thải xây dựng đến nơi qui định đã cố tình đem đổ ra khu vực này vì ở đây có khoảng đất trống khá rộng. Để bảo đảm vệ sinh, mỹ quan môi trường cho khu vực, Công ty vệ sinh môi trường nhiều lần phải xử lý xúc chở đến đúng nơi qui định, nhưng chỉ được vài hôm, thậm chí sáng hôm sau nó lại xuất hiện, nhiều khi tràn ra gần nửa phần đường, gây cản trở giao thông.
Thiết nghĩ, việc xử lý rác thải không chỉ phụ thuộc vào trách nhiệm của Công ty vệ sinh môi trường mà rất cần sự phối hợp của chính quyền phường sở tại trong công tác tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự chung trên địa bàn. Nếu không có sự hỗ trợ tích cực của lực lượng đó và ý thức tự giác của từng người dân thì nạn đổ trộm phế thải xây dựng ở đoạn đường này rất khó chấm dứt.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận