Chủ Nhật, 10/02/2008, 18:35

    Thư về tòa soạn

    Trong phong trào phát triển sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống, người nông dân ở Điện Biên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó nổi lên là khó khăn về vốn...

    Hơn 2,5 vạn lượt hộ nông dân được vay vốn

    Trong phong trào phát triển sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống, người nông dân ở Điện Biên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó nổi lên là khó khăn về vốn. Nhiều hộ nông dân do thiếu vốn hoặc vốn vay được quá ít, thời gian vay lại ngắn, dẫn đến sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, cuộc sống tiếp tục lâm vào cảnh nghèo. Hiểu rõ điều đó, thời gian qua, tỉnh Hội nông dân tỉnh đã chú ý đến việc hỗ trợ nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi để họ tạo việc làm mới và đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Chỉ tính trong năm 2007, đã có hơn 2,5 vạn lượt hộ nông dân Điện Biên được vay vốn với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng mừng là nhìn chung các hộ nông dân vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giúp cho hàng nghìn gia đình bà con thoát nghèo khó.

    Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ nông dân nghèo cần vay vốn để sản xuất kinh doanh, đòi hỏi công tác hỗ trợ, cho vay vốn cần chú trọng, tăng cường hơn nữa. Tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng thủ tục vay vốn cần phải tiếp tục được đổi mới cho thông thoáng và thuận tiện hơn đối với người nông dân. Về phía bà con, phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, nâng cao hiệu quả kinh tế và chấp hành nghiêm túc việc trả vốn theo quy định.

    NGUYỄN VĂN HINH

    (Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên)

    Nạn đeo bám ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám

    Văn Miếu-Quốc Tử Giám những năm gần đây là điểm đến tham quan đông đúc ở Thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy nơi này cũng hội tụ những người hành nghề xin ăn, chôm chỉa, những người bán áo quần, bưu ảnh, đồ lưu niệm… Một số người thường đeo bám khi thấy bóng dáng khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài xuất hiện. Họ mời chào, nài nỉ, níu tay, kéo áo khách. Ước tính, tại đây có không dưới 100 người hành nghề, thuộc đủ thành phần, tuổi tác, quê quán. Có một điểm chung là họ làm cho khách du lịch khó chịu khi tới thăm viếng nơi này. Nhiều khách bị níu kéo nhiều quá đành rút tiền mua đại một món đồ gì đó hòng “thoát thân”.

    Để khách du lịch không phiền lòng mỗi khi tới thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thiết nghĩ chính quyền phường cũng như thành phố cần nhanh chóng ra quân lập lại trật tự, văn minh tại khu di tích này.

    DIỄM HƯƠNG

    (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

    Bảo đảm chất lượng xây dựng nhà ở theo dự án

    Năm 2007 thành phố Hà Nội xây mới 1,56 triệu m2 nhà ở, bao gồm cả nhà ở tư nhân và nhà dự án.

    Riêng về nhà dự án người sử dụng thường phàn nàn nhà mới tốt ở phần quảng cáo, thực tế chất lượng chưa tốt: nền bong, tường rộp, cửa sổ khấp khểnh khó đóng mở. Các thiết bị điện, vòi xả nước, vòi tắm, bồn cầu… phải thay lại toàn bộ mới sử dụng được. Trừ khu Mỹ Đình I, chưa có khu nào lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải. Mạng lưới cấp nước sạch của thành phố chưa đấu nối vào các khu chung cư mới xây, nếu có cũng còn dở dang. Hệ thống cứu hỏa chưa được quy hoạch hợp lý, bảo đảm chữa cháy kịp thời khi có hỏa hoạn, đáng chú ý là thang và cửa thoát hiểm khi thang máy bị hỏng. Các dịch vụ công cộng như trường học, cơ sở y tế, khu vui chơi giải trí, các công trình văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe… còn thiếu. Người sử dụng gọi vui đây là những khu chung cư "4 không"!

    Nhằm nâng cao chất lượng nhà xây, đề nghị chủ đầu tư, nhà phân phối nên minh bạch và cần "cấp giấy chứng nhận phù hợp với chất lượng công trình" theo Quyết định 73/2006/QĐ-UB của UBND thành phố. Cần có trách nhiệm với dân, kịp thời khắc phục khi căn hộ có sự cố xảy ra, không để người sử dụng bị thiệt thòi.

    PHẠM VĨNH

    (Hà Nội)

    Thiếu chu đáo

    Bố tôi là Đại tá Trịnh Đăng Bưởi, cán bộ tiền khởi nghĩa, đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại đảng bộ xã Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa. Tháng 6-2007, trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bố tôi được thường vụ Đảng ủy xã cho người đem đến 1 triệu đồng nói là tiền huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Tháng 9-2007, do bệnh nặng, tuổi cao, bố tôi mất tại quê nhà. Một ngày sau khi bố tôi mất, lãnh đạo xã gửi một cháu bé học lớp 8 mang đến cho bố tôi tấm bằng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, nói là gửi cho gia đình (!).

    Không biết tại sao đảng ủy xã Yên Trung lại tiến hành việc trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho cán bộ lão thành thiếu chu đáo như vậy?

    TRỊNH ĐĂNG MINH

    (Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa)

    Lời nói không mất tiền mua...

    Vừa rồi có việc tôi phải lên huyện, buổi sáng đạp xe cùng các cháu học sinh THPT ở tuổi mới trưởng thành nghe các cháu líu ríu trò chuyện suốt quãng đường 7, 8 cây số. Lúc đầu thấy khó chịu vì trước mỗi câu nói cháu nào cũng đệm một câu chửi thề tục tĩu. Mấy lần định đạp xe vượt lên mà không được, gần chục đứa chúng dàn hàng ngang ra đường, tay còn để lên vai nhau. Khi ô tô, xe máy sát đến tận nơi chúng mới dạt vào, xong lại túa ra chiếm đường nên đành chịu.

    Lại một lần đến thăm người bạn già đủ dâu, rể. Trong khi trò chuyện ông bạn tôi tâm sự: Khổ lắm ông ạ, mình như người thừa nên con cái không cần. Chúng nói với mình tệ hơn kẻ ở, nhất là vợ thằng cả, thiếu văn hóa ứng xử lắm. Đi đâu về đến cổng là ầm ĩ cả lên, nào là sân nhà bẩn thế mà không quét, làm gì từ sáng đến giờ? Đồ ăn hại, báo cô!… Hoặc giúp chúng làm việc gì chúng cũng không ưng ý, đành cắn răng, cắn lợi mà nín nhịn. Đôi ba lần nói chuyện với con trai để nó khuyên bảo vợ nhưng đâu vẫn hoàn đấy, nên mặc kệ chúng. Điều mình lo nhất là sợ các cháu nhiễm thói hư của người lớn. Cổ nhân vẫn dạy “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, lại có câu “lời nói, gói vàng” suy cho cùng thì những người thiếu văn hóa họ là người phung phí, ăn nói bừa bãi nhất.

    Chúng ta đang sống những năm đầu thế kỷ 21, nhiều nét đẹp văn hóa-xã hội đang dần khôi phục, duy trì theo nghi lễ tốt đẹp của dân tộc. Cần học cách đối nhân xử thế có văn hóa để từ mỗi gia đình, đến nhà trường và xã hội đều thấm nhuần tư tưởng của Đảng, xây dựng lối sống cao đẹp “mình vì mọi người, cá nhân vì tập thể”. Đối với thế hệ trẻ, nhà trường và đoàn thể là môi trường giáo dục tốt nhất để họ phát triển toàn diện từ nhân cách đến tri thức văn hóa, mà trước hết là giáo dục về lễ nghĩa.

    NGUYỄN SONG HÀO

    (Khu 4 Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ)

    Ông Nông chưa được hưởng chế độ chính sách

    Ông Nguyễn Văn Nông, quê ở thôn Thịnh Bình, xã Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hóa. Ông tham gia công tác phục vụ kháng chiến từ năm 18 tuổi, được kết nạp Đảng năm 1961.

    Cũng từ năm 1961 là học viên rồi giảng viên của Trường trung cấp Hàng hải, Hải Phòng. Năm 1965 vẫn thuộc biên chế của nhà trường, ông được điều động tham gia đoàn vận tải biển chuyên chở lương thực, vũ khí vào phía Nam (tuyến chính là từ Hải Phòng đi Nghệ An). Trong chuyến đi thứ tư, tàu của ông bị máy bay địch phát hiện và tấn công, bản thân ông bị một viên đạn xuyên vào phổi. Nhờ cứu chữa kịp thời nên mới bảo toàn được mạng sống. Bệnh án ghi: “Mổ cắt 24cm xương sườn trái, gắp đạn trong phổi do máy bay bắn”. Sau vài lần thuyên chuyển cơ quan, đến năm 1971 do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn ông nghỉ công tác. Ở cái tuổi gần đất xa trời, vết thương cũ thường xuyên tái phát, nhưng ông lại không có chế độ, tiêu chuẩn gì, ngày ngày vẫn phải mò cua bắt ốc, lọ mọ kiếm sống. Ông đã làm hồ sơ và gửi kèm theo cả bằng tốt nghiệp Trường Hàng hải, sổ bệnh án và một số giấy tờ khác, nhưng sau đó bị trả lại vì chưa đầy đủ. Theo yêu cầu của ngành chức năng địa phương, ông cần phải có giấy xác nhận bị thương do lãnh đạo nhà trường thời kỳ ông còn công tác ký. Ông cho biết, giấy chứng thương trước đây cũng có nhưng mấy chục năm trôi qua nay đã bị thất lạc.

    Giờ đây do đã già yếu, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn ông không còn khả năng tìm lại cơ quan cũ để xin xác nhận… Rất mong cơ quan chính sách của Trường trung cấp Hàng hải Hải Phòng tra cứu giúp xác nhận lại, cơ quan LĐTBXH nhanh chóng xem xét giải quyết để ông được hưởng chế độ chính sách những năm tháng cuối đời.

    LÊ VĂN GIANG

    (HT: 3AB-808, Lục Ngạn, Bắc Giang)

    Người cao tuổi Điền Xá làm giàu quê hương

    Mặc dù đều đã ở tuổi nghỉ ngơi nhưng đa phần người cao tuổi (NCT) ở xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định vẫn tham gia nhiều hoạt động phát triển kinh tế của địa phương, luôn là những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. Thông qua phong trào Người cao tuổi noi gương Bác Hồ, tích cực lao động, sản xuất, làm giàu bằng nghề truyền thống, nhiều năm nay NCT Điền Xá đã góp phần tích cực vào quá trình làm và giữ nghề trồng, chăm sóc cây cảnh, cây thế của quê hương không chỉ mang tính chất kinh doanh mà còn vì đây là nghề rất phù hợp với sức khỏe và tâm lý của NCT, do đó với hơn 1.330 hội viên, ngoại trừ một số cụ quá cao tuổi, sức khỏe không cho phép, còn lại phần đông NCT Điền Xá đều đang tham gia vào phát triển này.

    Tổng kết thành quả làm kinh tế giỏi của NCT vừa qua, toàn xã Điền Xá có đến 820 cụ làm kinh tế giỏi, 250 cụ làm kinh tế vào hàng xuất sắc. Với nguồn quỹ hội lớn (gần 1,8 tỷ đồng) Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như hằng năm tổ chức mừng thọ cho hội viên tròn tuổi, tổ chức hội viên đi tham quan nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. NCT đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển nghề truyền thống, đưa Điền Xá trở thành một trong những xã có kinh tế phát triển mạnh của huyện Nam Trực cũng như tỉnh Nam Định. Các cụ chính là tấm gương sáng về tinh thần lao động, phấn đấu làm giàu cho quê hương để thế hệ trẻ Điền Xá hôm nay noi gương xây dựng Điền Xá ngày thêm giàu mạnh.

    MAI THỊ THẢO

    (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...