Ông bà Lương Bá Tế (Long Thạnh, Thốt Nốt, Cần Thơ) khiếu nại 7.837m2 đất của mình, “sử dụng liên tục không gián đoạn một ngày nào”, nay lại bị “lấy trắng, chuyển quyền cho người khác-là em trai, em gái, em dâu của ông bà-sử dụng”...
Ông bà Lương Bá Tế (Long Thạnh, Thốt Nốt, Cần Thơ) khiếu nại 7.837m2 đất của mình, “sử dụng liên tục không gián đoạn một ngày nào”, nay lại bị “lấy trắng, chuyển quyền cho người khác-là em trai, em gái, em dâu của ông bà-sử dụng”.
Theo đơn thì năm 1975, khi mua lô đất thứ nhất, “vì thương các em quá, sợ các em nếu không có đất sẽ phải đi vùng kinh tế mới”, ông bà đứng tên em gái là Lương Minh Thảo chủ sử dụng, dù cô Thảo lúc đó mới sanh con, đang làm ăn ở Sài Gòn. Sau đó khi mua lô đất thứ hai, cũng vì “thương em, sợ em phải đi vùng kinh tế mới”, ông bà lại đứng tên em dâu… tương lai-mới hứa hôn, chưa cưới- là Lê Thị Thủy chủ sử dụng. Khi vào tập đoàn làm ăn tập thể, làm nghĩa vụ thuế với Nhà nước, ông bà vẫn tiếp tục… thương em, dùng tên em trai là Lương Thanh Tuyền đứng chủ sử dụng mặc dù anh Tuyền trú quán ở thị trấn, làm nghề điện tử, không hề tham gia canh tác một ngày nào. Đến năm 1990, khi kê khai đăng ký sử dụng đất, vì “sợ Nhà nước bắt tội khai gian”, ông bà lại khai chủ sử dụng là em trai, em gái, em dâu mình. Năm 1996, những người em của ông bà “lúc này mới phát hiện ra là số đất vợ chồng tôi chủ quyền nhưng lại đứng tên họ, đã vận động anh em, con cháu trong gia đình quyết tâm tước trắng đất của vợ chồng tôi!”. Theo ông bà việc “lấy trắng” đất của ông bà trả lại cho người khác là vi phạm khoản 4, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003: đất không có các loại giấy tờ qui định, nhưng sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993 “thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.
Nhưng 7.837m2 đất mà ông bà nêu, lại có giấy tờ. Các loại giấy tờ này (chứng thực việc mua bán, việc đăng ký sử dụng, đăng ký chuyển đất vào tập đoàn…) đều đứng tên các em ông bà. Đương nhiên, họ được chấp nhận quyền sử dụng.
Trách là ông bà, thương chi mà thương lạ, đất mình hơn 30 năm, trên giấy trắng mực đen cứ đứng tên người khác, nên nỗi “tình ngay lý gian”.
TRẦN HỒ BẮC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận