QĐND - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng, nhiều người dân đã triệt hạ không thương tiếc rừng keo thuộc dự án 327 ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Không chỉ đốn hạ, mà họ còn ngang nhiên lấn chiếm đất trái phép để trồng cây keo, bạch đàn trước sự bức xúc của người dân địa phương...
QĐND - Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng, nhiều người dân đã triệt hạ không thương tiếc rừng keo thuộc dự án 327 ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Không chỉ đốn hạ, mà họ còn ngang nhiên lấn chiếm đất trái phép để trồng cây keo, bạch đàn trước sự bức xúc của người dân địa phương.
Triệt hạ không thương tiếc
Tưởng chúng tôi là những tay buôn gỗ đến xem rừng để đấu giá thu mua, người đàn ông có nhà nằm cạnh núi Sắn, thuộc địa bàn thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh lắc đầu: Còn gì đâu nữa mà mua? Họ “ăn” hết rừng từ lâu rồi!
![]() |
|
Gỗ nằm la liệt ven đường mòn vào rừng |
Nhưng chúng tôi vẫn quyết chí “vạch lá tìm… cây” để biết rõ thực hư. Men theo đường mòn vào rừng, la liệt những đống gỗ keo lớn nhỏ đã được cưa sẵn có chiều dài 2-3m với đường kính từ 10 đến 30cm. Có những thớt gỗ đường kính lên đến hơn 40cm. Trên một khu vực rộng chừng hơn 1ha chỉ còn vài cây keo đứng xen lẫn với bạch đàn từ 1 đến 3 năm tuổi.
Một số người dân địa phương cho biết, tình trạng chặt phá rừng keo thuộc dự án 327 ở đây đã xảy ra trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, thời gian đầu chỉ mang tính nhỏ lẻ với số lượng cây bị đốn hạ không đáng kể. Thế nhưng, sau cơn bão số 9-2009, lợi dụng một số cây keo bị ngã đổ, nhiều người dân đã ngang nhiên chặt phá bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng. Nhất là trong thời gian gần đây, tình trạng chặt phá diễn ra khá nghiêm trọng. Phương thức của những người này là đốn hạ rồi bỏ khô, sau đó mới cắt thành từng khúc gỗ ngắn chuyển ra khỏi rừng.
Phải nói rằng, những người phá rừng ở đây cũng khá “cao tay”. Họ không triệt phá hàng loạt như ở một số điểm khác, mà chỉ đốn hạ dần từ những cây lớn rồi đến cây nhỏ. Bên cạnh đó, họ còn tự ý phát dọn để tiếp tục… phủ xanh bằng việc trồng xen lẫn cây bạch đàn vào trong. Do vậy rất khó phát hiện khi đứng ở ngoài bìa rừng.
![]() |
|
Gốc cây lớn vừa bị đốn hạ |
Không chỉ rừng keo ở khu vực núi Sắn bị tàn phá, mà một số diện tích ở khu vực cạnh hồ chứa nước Diên Trường cũng bị triệt hạ không thương tiếc. Nhiều người đã ngang nhiên đem cả cưa máy công suất lớn để xẻ gỗ ngay tại chỗ rồi dùng xe công nông chuyển ra khỏi rừng.
Có phải cơ quan chức năng bất lực?
Mới chỉ 16 giờ 30 phút, nhưng trụ sở UBND xã Phổ Khánh đã đóng kín cửa, chúng tôi bèn tìm đến nhà ông Phạm Kim Oanh, Phó chủ tịch UBND xã để tìm hiểu sự việc. Trao đổi với chúng tôi, ông Oanh cho biết: Toàn xã có hơn 220ha rừng thuộc dự án 327 được Ban quản lý dự án cơ sở lâm-nông-ngư huyện Đức Phổ ký hợp đồng, giao cho Hội Cựu chiến binh xã đứng ra bảo vệ. Nhưng do lực lượng quá mỏng và hết nguồn kinh phí bảo vệ, nên Hội Cựu chiến binh xã đành bất lực. Do vậy mà hầu hết diện tích rừng thuộc dự án 327 trên địa bàn xã đều bị người dân chặt phá. UBND xã đã nhiều lần đề nghị cấp trên cho phép khai thác hoặc chuyển đổi sang trồng rừng theo dự án khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững (dự án KFW6) nhưng chưa được chấp thuận. Để ngăn chặn, xã cũng đã tiến hành truy quét và xử phạt hành chính một số cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng nêu trên vẫn cứ tiếp diễn.
![]() |
|
Gỗ khai thác trái phép bị UBND xã Phổ Khánh tịch thu |
Cũng theo ông Oanh, hầu hết những người chặt phá rừng đều có hộ khẩu ở thôn Diên Trường. Không chỉ chặt phá, một số hộ dân còn trồng keo, bạch đàn lấn chiếm vào diện tích đất rừng thuộc dự án.
Được biết, trước nhiều nguồn thông tin phản ánh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra văn bản yêu cầu UBND huyện Đức Phổ chủ trì và phối hợp với Sở NN và PTNT, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND xã Phổ Khánh kiểm tra xác minh sự việc, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. UBND huyện Đức Phổ cũng đã chỉ đạo cho Hội Cựu chiến binh xã Phổ Khánh tăng cường công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng theo hợp đồng đã ký kết với Ban quản lý dự án cơ sở lâm-nông-ngư huyện. UBND xã Phổ Khánh, Hạt Kiểm lâm Đức Phổ có trách nhiệm hỗ trợ lực lượng cho Hội Cựu chiến binh xã trong việc tuần tra, truy quét các đối tượng vi phạm. Nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, rừng vẫn bị tàn phá trước sự bức xúc của nhân dân.
Bài và ảnh: THY THY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận