Sáng ngày 5- 9, hơn 344 học sinh và 23 cán bộ giáo viên Trường tiểu học Tân Hội, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, một trong những huyện đầu nguồn vùng lũ náo nức, phấn khởi, chào đón năm học mới. Khi tiếng trống trường vang lên, những ánh mắt trẻ thơ trong trẻo, háo hức nhìn ngắm các thầy giáo, cô giáo, các bạn học của mình...
![]() |
| Đi học mùa lũ. |
Chị Hoàng Thị Mỹ Dung, phụ huynh học sinh đưa cậu con trai lần đầu tiên cắp sách tới trường hồ hởi nói: trường học bây giờ được nhà nước đầu tư xây dựng đẹp đẽ, khang trang quá! Đường sá đi lại cũng thuận lợi, dễ dàng, nhà tôi năm nay có một cháu đi học tôi cảm thấy yên tâm. Chứ như trước đây mỗi khi lũ về, tôi thấy ớn lắm! Cậu con trai chị đang vui đùa với bạn cùng lớp.
Thầy Hiệu trưởng- Nguyễn Tuấn Khanh không giấu nổi vui mừng: Với việc đưa những phòng học này vào sử dụng, trường chúng tôi từ nay sẽ không còn phải lo về phòng học nữa, chỉ cần tập trung phấn đấu bảo đảm chất lượng dạy và học. Thầy Huỳnh Văn Vũ, giáo viên khối lớp 5, người có ngót nghét hai mươi năm gắn bó, chứng kiến những nét đổi thay của ngôi trường, không khỏi xúc động nghẹn ngào. Thầy kể: trường thuộc diện vùng sâu, vùng xa của Hồng Ngự, trước đây chỉ có 4 phòng học mà toàn bằng tranh tre nứa lá, lại thường xuyên bị ngập lũ. Phòng học tạm bợ thiếu thốn đủ thứ, bàn ghế cũng là thứ tạm bợ được ghép bằng cây que. Mùa lũ hằng năm, học sinh nơi đây thường phải nghỉ học 2- 3 tháng (tới cuối tháng 10-11 mới đi học). Con đường lúc đó bị lũ làm ngập, đường toàn bằng đất, sình (bùn) đi bộ đã khó nói gì đến chuyện di chuyển bằng xe đạp, xe máy. Vài năm nay, khi con đường được nhà nước đầu tư làm mới, tôn cao nền chống lũ, học sinh đi học dễ dàng không còn phải lo lắng xảy ra tai nạn khi mùa lũ về. Hai mùa lũ qua, không còn cảnh nghỉ học khi lũ về.
Để chuẩn bị năm học mới, ngay trong dịp nghỉ hè nhà trường đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức trình độ đội ngũ giáo viên. Nét mới trong năm học này là việc phát động phong trào hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân: nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh chạy theo thành tích. Ngay sau ngày khai giảng năm học này, nhà trường tổ chức cho giáo viên toàn trường ký cam kết nói không với tiêu cực trong học tập, thi cử. Cam kết yêu cầu giáo viên tổ chức dạy và thi học kỳ phản ánh đúng chất lượng, chấm bài trung thực. Đồng thời nghiên cứu, cải tiến cách dạy nhằm bảo đảm chất lượng thực chất về kiến thức cho học sinh. Thầy Hiệu trưởng cho hay: về phía Ban giám hiệu nhà trường sẽ thực hiện việc kiểm tra đột xuất, nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời đối với những giáo viên vi phạm cam kết. Những giáo viên vi phạm thì tùy mức độ sai phạm sẽ bị xử lý thích đáng. Nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ tổ chức họp trao đổi, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh. Thầy Huỳnh Văn Vũ phấn khởi nói: nói không với tiêu cực trong học tập và thi cử là việc làm cần thiết, đồng thời cũng nhằm tôn vinh, nâng cao hình ảnh về người thầy, đào tạo những con người có trình độ đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống.
Chúng tôi được biết, ở các huyện vùng lũ của tỉnh Đồng Tháp: Tân Hồng, Thanh Bình, học sinh không phải nghỉ học, hoặc khai giảng sớm để tránh lũ vì các trường học đã được nâng cao hơn so với đỉnh lũ năm 2000. Gần 100 phòng học thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp tại huyện Hồng Ngự đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bàn, ghế, điện, bảng đen, dụng cụ dạy học... bảo đảm phục vụ cho năm học mới. Đến nay, toàn huyện Hồng Ngự chỉ còn 2 điểm trường ở xã Thường Thới Hậu A (giáp biên giới với nước bạn Cam-pu-chia) là đường vào trường còn bị ngập và huyện đã có kế hoạch khắc phục. Theo kế hoạch ngành giáo dục huyện sẽ tổ chức đưa đón học sinh đến trường nếu có lũ lớn xảy ra. Những học sinh diện nghèo 5 xã vùng biên giới vừa được miễn giảm học phí, vừa được tỉnh hỗ trợ sách giáo khoa.
Tiếng trống trường tại đầu nguồn vùng lũ lại vang lên. Một năm học mới tại vùng lũ lại bắt đầu. Có khác chăng chính là những ngôi trường vẫn còn thơm mùi vôi vữa và một quyết tâm phấn đấu mới dạy và học ở vùng lũ ngày một bảo đảm chất lượng của đội ngũ thầy cô nơi đây.
NGUYỄN KIỂM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận