QĐND Online - Khi thấy tàu hỏa hú còi vào ga Long Biên, nhóm sinh viên tình nguyện nhanh chóng “tiếp cận” cửa soát vé, trên tay mỗi người là tập Bản đồ Hà Nội- Địa chỉ các trường học. Vừa phát bản đồ cho thí sinh và người nhà, nhóm sinh viên tình nguyện vừa cặn kẽ chỉ dẫn họ đường đến các điểm thi, nhà trọ giá rẻ và nhà trọ miễn phí...
QĐND Online – Lâu nay, bóng áo xanh của sinh viên tình nguyện đã trở thành hình ảnh thân thiện trong đời sống xã hội. Và khi ngày thi đại học, cao đẳng đang đến gần, các sinh viên tình nguyện lại tất bật với hoạt động tiếp sức mùa thi. “Vất vả thật đấy nhưng thấy vui bởi đã mang lại niềm vui cho nhiều người khác”, đó là tâm sự chung của những sinh viên tình nguyện mà chúng tôi gặp ở ga Long Biên (Hà Nội)…
Khi thấy tàu hỏa hú còi vào ga Long Biên, nhóm sinh viên tình nguyện nhanh chóng “tiếp cận” cửa soát vé, trên tay mỗi người là tập Bản đồ Hà Nội- Địa chỉ các trường học. Vừa phát bản đồ cho thí sinh và người nhà, nhóm sinh viên tình nguyện vừa cặn kẽ chỉ dẫn họ đường đến các điểm thi, nhà trọ giá rẻ và nhà trọ miễn phí.
Chờ hành khách cuối cùng rời khỏi cửa soát vé, chúng tôi tranh thủ trò chuyện với một nam sinh viên tình nguyện. Em là Nguyễn Duy Đạt, sinh viên năm thứ 3, trường Đại học Mở Hà Nội. Đạt cho biết, tham gia tiếp sức mùa thi tại ga Long Biên là các sinh viên thuộc Hội đồng hương sinh viên Kinh Bắc, đến từ nhiều trường đại học và cao đẳng khác nhau trên địa bàn Hà Nội.
![]() |
|
Sinh viên tình nguyện phát bản đồ Hà Nội và hướng dẫn thí sinh và người nhà về trường thi ( ảnh chụp chiều 1-7, tại ga Long Biên). |
- Chúng em bắt đầu hoạt động tại đây từ ngày 28-6, với 4 đội, trong đó 2 đội hoạt động buổi sáng và 2 đội hoạt động buổi chiều. Công việc chủ yếu của chúng em là chỉ dẫn thí sinh và người nhà về các trường thi, nhà trọ và hướng dẫn thí sinh cách làm bài thi, Đạt tâm sự.
- Đâu là lý do khiến Đạt tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi?
Trước câu hỏi của chúng tôi, Đạt cười hiền rồi cho biết:
- Năm 2008, em từ quê lên Hà Nội thi đại học. Ban đầu em rất lo lắng vì không biết đường đi lối lại, song được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị sinh viên tình nguyện, em đã được chỉ dẫn đường về trường thi, điểm ở trọ. Hiểu được những khó khăn của các thí sinh từ quê lên Hà Nội nên em quyết định tham gia hoạt động này với mong muốn được giúp đỡ các em.
Anh Hà Mạnh Hùng, cán bộ Thành đoàn Hà Nội, phụ trách các nhóm sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại ga Hà Nội và ga Long Biên, cho biết:
- Ngoài giúp đỡ thí sinh và người nhà, các em sinh viên còn giúp hành khách là người già, trẻ em lên xuống tàu; chỉ dẫn hành khách điểm mua vé và vệ sinh khu vực nhà ga. Qua đó được cán bộ nhà ga và hành khách đánh giá cao.
Anh Hùng còn cho biết thêm, hiện Thành đoàn Hà Nội đã triển khai 115 đội sinh viên tiếp sức mùa thi tại 9 nhà ga, bến xe và nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố. Tại 7/9 nhà ga, bến xe có các nhóm sinh viên làm nhiệm vụ chở thí sinh và người nhà bằng xe máy, về các trường học, nhà trọ, với giá rẻ, thậm chí miễn phí.
Trước khi chia tay, sinh viên Nguyễn Duy Đạt chia sẻ với chúng tôi chuyện em vừa gặp chiều nay, mà theo em, đó là niềm động viên rất lớn đối với các sinh viên tình nguyện. Đạt kể: Chiều nay, có một bác quê ở Yên Bái đưa con gái xuống dự thi vào trường Đại học Thương mại. Sau khi được Đạt và các bạn trong nhóm giúp đỡ, bác xúc động bộc bạch rằng, các sinh viên tình nguyện đã “tiếp lửa” quyết tâm cho con bác. Bác tin, với sự giúp đỡ của các anh chị sinh viên, con gái bác sẽ cố gắng để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi này.
Bài và ảnh: Phạm Hoàng Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận