Thứ Ba, 20/09/2011, 17:40

    “Tình làng” giữa phố

    QĐND - Đến Viện Bỏng quốc gia (Học viện Quân y), tôi rất cảm động trước sự đoàn kết giúp đỡ, chia sẻ khó khăn lẫn nhau của thân nhân các nạn nhân vụ cháy xưởng da giày ở xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng...

    QĐND - Đến Viện Bỏng quốc gia (Học viện Quân y), tôi rất cảm động trước sự đoàn kết giúp đỡ, chia sẻ khó khăn lẫn nhau của thân nhân các nạn nhân vụ cháy xưởng da giày ở xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng. Giữa phố phường Hà Nội đông đúc, họ không quản vất vả, ngày đêm chăm sóc cho người thân của mình. Trong điều kiện điều trị dài ngày, ăn ở, sinh hoạt khó khăn, họ đã cùng chia sẻ thông tin, giúp đỡ nhau, chăm sóc bệnh nhân chu đáo hơn.

    Gửi con nhỏ 8 tuổi cho người em trai ở nhà trông giúp, chị Bùi Thị Bé một mình chăm sóc con gái Bùi Thị Hoài là nạn nhân trẻ trong vụ hỏa hoạn. Chị Bé tâm sự: “Sẽ rất khó khăn nếu không có sự giúp đỡ của bà con trong xã đang chăm sóc người thân ở đây. Những lúc phải đi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt, thức ăn, nước uống, vệ sinh cá nhân, nếu không có các bác ấy trông cháu giúp thì chị chẳng biết phải làm thế nào…”. Ông Đoàn Văn Nhượng, một mình chăm sóc con gái, để cho con rể về quê lo tang lễ cho người chị xấu số, chết trong vụ hỏa hoạn, chia sẻ: "Cháu nó là con gái, nhiều việc các bà, các cô chủ động giúp tôi chăm lo cho cháu. Ở đây mọi người giúp được nhau việc gì là làm, chú ạ"!

    Hơn hai chục bệnh nhân nằm điều trị ở 3 khoa trong viện là ngần ấy con người đi theo phục vụ. Người cùng làng, cùng xã, họ tập hợp nhau lại, cho nhau số điện thoại liên lạc, phân công nhau người ngủ, người thức để bảo đảm sức khỏe và thường xuyên có người túc trực, chăm sóc bệnh nhân. Thông cảm với sự quá tải của viện, họ còn tự bảo ban nhau chấp hành quy định, giữ gìn trật tự, vệ sinh sạch sẽ. Nhiều nhà hảo tâm, đồng hương Hải Phòng đến thăm, tặng quà, họ nhường cho những bệnh nhân nặng nhận phần quà nhiều hơn. Bởi họ là người hiểu nhất những khó khăn, thiếu thốn của mỗi gia đình, mỗi bệnh nhân…

    Cùng với sự điều trị tích cực của các thầy thuốc, sự quan tâm chăm sóc của người thân làm cho quá trình phục hồi của các bệnh nhân nhanh hơn. Hiện tình hình sức khỏe của các bệnh nhân không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhiều bệnh nhân đã được phẫu thuật ghép da và có thể ra viện sau vài tuần nữa. Nhưng có bệnh nhân sẽ còn phải điều trị dài ngày. Sự đoàn kết, nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn của thân nhân các bệnh nhân trong vụ bỏng không những giúp cho việc chăm sóc bệnh nhân tốt hơn, mà còn làm sáng đẹp “tình làng”, “tối lửa, tắt đèn có nhau” giữa phố phường, khiến nhiều người thêm trân trọng, cảm động.

    Vũ Xuân Dân 

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...