Chủ Nhật, 18/08/2013, 20:15

    Tôi sẽ phấn đấu để trở thành sĩ quan quân đội

    QĐND - Đó là lời tâm sự của chiến sĩ trẻ Nguyễn Chí Khắc thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3). Được biết, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, ngay từ nhỏ Nguyễn Chí Khắc đã mơ ước có một ngày được khoác trên mình màu xanh áo lính và trở thành sĩ quan quân đội. Tháng 9-2012, ước mơ của Nguyễn Chí Khắc

    QĐND - Đó là lời tâm sự của chiến sĩ trẻ Nguyễn Chí Khắc thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3). Được biết, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, ngay từ nhỏ Nguyễn Chí Khắc đã mơ ước có một ngày được khoác trên mình màu xanh áo lính và trở thành sĩ quan quân đội. Tháng 9-2012, ước mơ của Nguyễn Chí Khắc một phần trở thành hiện thực khi anh lên đường nhập ngũ.

    Trong môi trường mới, được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ các cấp và đồng đội, Nguyễn Chí Khắc đã tích cực học tập, rèn luyện, tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định đơn vị. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ (bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ) của chiến sĩ mới, đợt 2 năm 2012, Khắc đều đạt loại giỏi. Không chỉ huấn luyện giỏi, Nguyễn Chí Khắc còn là tấm gương sáng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và luôn nêu cao ý thức chấp hành các quy định của đơn vị, kỷ luật của quân đội. Do vậy, kết thúc đợt huấn luyện chiến sĩ mới, Nguyễn Chí Khắc được tặng Giấy khen.

    Binh nhì Nguyễn Chí Khắc tâm sự: “Được khoác trên mình màu xanh áo lính như mong ước khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm tự hào đối với tôi và cả gia đình. Tôi tự hứa với bản thân, dù có khó khăn, vất vả đến đâu, cũng luôn phấn đấu, học tập và rèn luyện thật tốt, để không phụ lòng tin của gia đình cũng như chỉ huy các cấp và đồng đội trong đơn vị. Trước mắt, tôi đăng ký đi học lớp Tiểu đội trưởng  và phấn đấu được kết nạp vào Đảng. Sau đó tiếp tục rèn luyện, ôn lại kiến thức để thi vào Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp...”.

    Tấm gương về rèn luyện, phấn đấu của Binh nhì Nguyễn Chí Khắc đã và đang được các chiến sĩ trẻ trong đơn vị chúng tôi học tập và làm theo.   

    TRỊNH VIẾT TUỆ

    nguyenthao

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...