QĐND Online- Hồi 9 giờ 30’ ngày 17-3, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới, tang vật thu giữ gồn 8 bánh hê-rô-in...
![]() |
| Đối tượng Nguyễn Thị Bảy |
QĐND Online-Hồi 9 giờ 30’ ngày 17-3, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới, tang vật thu giữ gồn 8 bánh hê-rô-in. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận là Vũ Thị Tâm, SN 1982 và Nguyễn Thị Bẩy, SN 1976, cùng trú tại Yên Việt, Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh.
Trong một lần đến chơi nhà người cháu họ tên là Bảo (SN 1978, trú tại Làng Vàng, Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh), Nguyễn Thị Bẩy quen người đàn ông tên là Xô (khoảng 32 tuổi, quê ở Mộc Châu, Sơn La). Biết Bẩy là chỗ thân tín của Bảo, người đàn ông tên Xô đề nghị Bẩy cùng tham gia “làm ăn”. Và Nguyễn Thị Bẩy được biết, Xô cùng Bảo đang nằm trong một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
![]() |
|
Đối tượng Vũ Thị Tâm |
Sau đó, Bẩy gọi điện cho Vũ Thị Tâm (là cháu họ của Bẩy) và đề nghị Tâm cùng đi. Sáng sớm ngày 17-3, Nguyễn Thị Bẩy và Vũ Thị Tâm bắt xe khách lên thị trấn Đồng Đăng. Cả hai xuống xe và vào quán phở đối diện với… cổng UBND thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, Bẩy và Tâm gặp một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, tự giới thiệu là Xuân. Xuân đưa cho mỗi người một túi xách đã được ngụy trang khéo léo và đề nghị Bẩy và Tâm đưa sang chợ Lũng Vài, Trung Quốc để giao lại cho Xuân. Còn Xuân sẽ đi trước, giữ một khoảng cách an toàn, vừa để “tăm đường” vừa hướng dẫn 2 người kia bằng điện thoại di động.
Bẩy và Tâm được hóa trang thành những “cửu vạn” chuyên nghiệp rồi cả hai lần theo đường mòn biên giới để sang Trung Quốc. Khi tới khu vực đường mòn 386 (thuộc Cốc , Tân Mỹ, Văn Lãng - PV), Bẩy và Tâm sững sờ khi đứng giữa vòng vây của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Cả hai vứt lại hành lý và tháo chạy hòng thoát thân, nhưng bọn chúng đành bất lực tra tay vào còng số 8.
Tại trụ sở Đồn Biên phòng Tân Thanh, các đối tượng đã tỏ ra vô cùng ngoan cố, không nhận hành vi phạm tội. Nhưng bằng những chứng cứ rõ ràng và lập luận sắc bén của trinh sát Biên phòng, cuối cùng, Nguyễn Thị Bẩy và Vũ Thị Tâm đã cúi đầu nhận tội và đồng ý hợp tác tích cực với cơ quan chức năng. Hiện, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo pháp luật.
Linh Giang
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận