QĐND - Đến làm việc tại cơ quan Công an phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chúng tôi được Đại úy Lại Văn Bình, cán bộ Công an phường cho biết: Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, ở TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) vừa gọi điện thông báo và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trần Phú, bà đã nhận được toàn bộ số tài sản, giấy tờ bị mất...
QĐND - Đến làm việc tại cơ quan Công an phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chúng tôi được Đại úy Lại Văn Bình, cán bộ Công an phường cho biết: Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, ở TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) vừa gọi điện thông báo và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trần Phú, bà đã nhận được toàn bộ số tài sản, giấy tờ bị mất. Đó là, giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ bảo hiểm y tế, bộ sạc máy chụp ảnh kỹ thuật số và một số giấy tờ khác cùng toàn bộ số tiền 870.000 đồng mà anh Bình đã gửi lên bằng chuyển phát nhanh.
Được biết, ngày 1-6, bà Cúc cùng gia đình đi ô tô từ Đắc Lắc xuống TP Quy Nhơn khám bệnh tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng- Côn trùng Quy Nhơn. Do bà Cúc quên đóng cửa xe nên đã bị kẻ gian lấy trộm túi xách. Tuy nhiên, kẻ gian chỉ lấy máy chụp ảnh và vứt bỏ túi xách lại gần cổng bệnh viện nói trên. Túi xách này được một người chạy xe ôm tên Phú, ở xóm Tiêu, phường Quang Trung nhặt được, sau đó anh mang đến Công an phường Trần Phú giao nộp. Kẻ gian và bản thân anh Phú đều không biết trong ngăn nhỏ của túi xách còn có 870.000 đồng, chỉ đến khi Công an phường lập biên bản kiểm tra thì mới phát hiện số tiền trên vẫn còn.
Căn cứ địa chỉ trên giấy Chứng minh nhân dân, Đại úy Lại Văn Bình tìm ra số điện thoại, sau khi liên lạc được anh đã đến bưu điện gửi trả túi xách cho bà Cúc. Việc làm này của các anh thật đáng trân trọng và được nhiều người dân cảm phục.
QUỲNH NGÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận