Thứ Sáu, 12/01/2007, 16:45

    Trách nhiệm với dân

    Mấy chục năm qua, gia đình cô giáo Phạm Thu Hà ở số nhà 39, ngõ 29, phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội) liên tục gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng của Nhà nước phản ánh tình trạng nhà đất của gia đình cô giáo bị một doanh nghiệp thuê mãi mà không trả. Không những thế, doanh nghiệp thừa kế doanh nghiệp đã thuê lại khẳng định đó là nhà đất của họ...

    Mấy chục năm qua, gia đình cô giáo Phạm Thu Hà ở số nhà 39, ngõ 29, phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội) liên tục gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng của Nhà nước phản ánh tình trạng nhà đất của gia đình cô giáo bị một doanh nghiệp thuê mãi mà không trả. Không những thế, doanh nghiệp thừa kế doanh nghiệp đã thuê lại khẳng định đó là nhà đất của họ.

    Theo đơn của cô giáo Phạm Thu Hà và hồ sơ đang lưu trữ tại Sở Tài nguyên, môi trường và nhà đất Hà Nội thì thửa đất rộng 202m2 tại số nhà 254 C Thụy Khuê (Hà Nội) có Bằng khoán điền thổ số 117, cấp năm 1944 mang tên ông Phạm Đình Tân và bà Nguyễn Thị Tình. Ông Tân và bà Tình sinh được 12 người con, trong đó có cô giáo Phạm Thu Hà. Năm 1962, gia đình ông Tân cho đoàn xe thuộc Cục Cung tiêu, Bộ Nông trường quốc doanh thuê 202m2 đất nói trên. Việc thuê đất này có hợp đồng mà đại diện bên thuê đất là ông Lê Văn Nam, Đoàn phó đoàn xe đã ký và đóng dấu. Năm 1964, miền Bắc có chiến tranh, gia đình ông Tân đi sơ tán. Đến khi hết chiến tranh, gia đình ông Tân trở lại Hà Nội thì bên thuê nhà đất không trả lại. Đoàn xe Cục Cung tiêu sau đó được chuyển thành xí nghiệp xe 1 thuộc Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Năm 2004, xí nghiệp xe 1 được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Tây Hồ.

    Cơ quan quản lý về nhà đất của Hà Nội cũng thay đổi mang nhiều tên khác nhau. Lúc là phòng Nhà cửa, lúc là sở Địa chính, sở Nhà đất, nay là sở Tài nguyên, môi trường và nhà đất. Điều đáng nói là các cơ quan sau này lại cứ đùn đẩy nhau, không cơ quan nào đứng ra giải quyết đơn thư của cô giáo Hà.

    Trong buổi làm việc với phóng viên báo Quân đội nhân dân vào ngày 10-1-2007, đại diện phòng chính sách, nhà đất thuộc Sở Tài nguyên, môi trường và nhà đất Hà Nội khẳng định Bằng khoán điền thổ của thửa đất 254 C Thụy Khê hiện đang lưu giữ tại Sở. Tuy nhiên, việc giải quyết đơn của cô giáo Hà thì lại phải chờ ý kiến của nhiều cơ quan khác, vì thế gia đình cô giáo Hà phải tiếp tục... đợi.

    Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân được “ngâm cứu” quá lâu và đùn đẩy đến nhiều cơ quan đang là vấn đề gây nhức nhối cho xã hội và là nguyên nhân của việc khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện kéo dài. Để khắc phục tình trạng này, cần có cuộc vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư của dân. Nếu phát hiện cán bộ thiếu tôn trọng dân, thiếu trách nhiệm với dân, phải xử lý kỷ luật.

    PHÚ THỌ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...