QĐND Online - Chúng tôi đến thăm lớp học “Trái tim Cầu Mới” khi thầy và trò nơi đây đang náo nức chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ năm của lớp vào Chủ nhật 15 – 4 – 2007. Đây là lớp học tình thương dành cho trẻ em nghèo, lang thang, nằm trong xóm xập xệ dưới chân Cầu Mới – đối diện chợ Ngã Tư Sở sầm uất…
![]() |
|
Cô giáo Bạch Liên đang dạy các em học |
Gọi là lớp học cho oai, chứ thực ra đây chỉ là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, rộng khoảng 12 m2. Mùa hè, do tường thấp, mái tôn nên rất nóng bức. Mùa đông, gió từ sông thổi vào lạnh cóng. Ấy là chưa kể mùi hôi thối bốc lên từ con sông Tô Lịch vốn rất “nổi tiếng” mất vệ sinh. Vậy mà, để thuê được địa điểm dạy học cho các em, mỗi tháng các tình nguyện viên phải trả 400 nghìn đồng tiền nhà cùng 50 nghìn đồng tiền điện nước.
Khó khăn là thế, nhưng thầy và trò đều say sưa dạy và học. Trò là những đứa bé ăn xin, đánh giày, con những gia đình lao động nghèo, mồ côi hoặc bỏ nhà đi do khúc mắc với cha mẹ, trôi dạt về đây. Thầy là những bạn sinh viên chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, đến từ các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phan Anh – Linh – Lan – Vinh – Dũng – Quân – Nhung – Thiên… là những người thầy tâm huyết đó. Họ sắp xếp thời gian học, thay nhau đứng lớp ngày 2 buổi: chiều từ 1h – 4h, tối từ 7h30 – 9h. Đôi khi, số giáo viên nhiều hơn cả số học sinh. Có em học kém nên ngại đến lớp. Có em muốn học nhưng gia đình bắt bỏ. Cha mẹ chúng mới chỉ thấy lợi trước mắt, bắt trẻ nghỉ học để kiếm tiền. Những lúc ấy, các bạn sinh viên tình nguyện vẫn chẳng nản lòng. Họ đến từng nhà vận động, tối tối lên cầu trò chuyện với các em. Hiện có hơn 20 em theo lớp. “Trái tim Cầu Mới” đã tồn tại bằng những ngọn lửa nhiệt tình ấy.
Tập hợp lũ trẻ đã khó, dạy học cho chúng còn khó hơn nhiều. Mỗi em một trình độ. Có đứa 13, 14 tuổi chưa một lần được cầm đến cây bút, quyển vở. Có đứa đã biết đánh vần. Thậm chí có đứa may mắn học đến lớp 7, lớp 8. Không thể sắp xếp theo trình độ mà phải sắp xếp theo thời gian vì ngay trong ý thức non nớt của các em đã tồn tại suy nghĩ: học là phụ, kiếm tiền để tồn tại mới là công việc chính. Điều này buộc các sinh viên tình nguyện phải chia lớp học thành từng nhóm. Mỗi nhóm lại có một giáo viên riêng, một giáo án riêng và một phần bảng riêng. Trả lời băn khoăn của chúng tôi về việc liệu có thể cho các em học sinh đặc biệt này tham gia thi cử để có bằng phổ thông, tạo điều kiện cho các em thay đổi cuộc đời được không, anh Vũ Lực – người phụ trách điều hành nhóm sinh viên tình nguyện địa bàn Cầu Mới đã nói: “Việc thi cử cho các em từ trước đến nay vẫn là một công việc không tưởng nhưng hiện chúng tôi đã liên kết được với một trường dân lập nhân đạo. Trong tương lai gần sẽ đưa các em ở đây vào học trong một lớp riêng. Ngoài ra, sẽ có những tiết học hòa đồng giúp các em xóa bỏ mặc cảm. Đây thực sự là một việc rất đáng mừng”.
Ở những lớp học đặc biệt như “Trái tim Cầu Mới” không có chuyện thầy cô đến muộn hay mắng học sinh. Ngược lại, họ phải đến sớm, kiên nhẫn đợi, nhẹ nhàng động viên các em học tập, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh động chạm đến hoàn cảnh của trẻ, tạo cho các em điều kiện vật chất tốt nhất trong khả năng của mình. Lớp học tuy nhỏ nhưng có đến 2 cái quạt, 4 bộ bàn ghế học sinh, 1 máy vi tính, đàn ghita, tủ thuốc chữ thập đỏ, tủ sách và tủ truyện. Ngay đến giấy bút của trẻ cũng do thầy cô cung cấp.
Ngoài việc dạy chữ, những người thầy tình nguyện trẻ còn dành thời gian nói chuyện, tâm sự, dạy các em đàn hát, đưa đi chơi công viên, thăm lăng Bác và tham gia các hoạt động thể dục thể thao của quận. Hai lá cờ lưu niệm của “Giải bóng đá mini giao lưu giữa trẻ em đường phố và trẻ em cộng đồng quận Thanh Xuân 2006” treo trang trọng giữa lớp là niềm tự hào của thầy và trò nơi đây. Trên tường còn dán tới 16 bức tranh của các em. Tất cả đều vẽ những ngôi nhà nhỏ. Nét bút còn vụng về nhưng ẩn chứa biết bao khát khao về một mái ấm gia đình thật sự.
“Trái tim Cầu Mới” chỉ là một trong bốn lớp học tình thương của Câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ Hà Nội. Ngoài lớp học ở Cầu Mới còn có lớp học “Bãi giữa” dưới chân cầu Long Biên, lớp học “Nhớ” quận Đống Đa, lớp học “Ước mơ” ở Bạch Mai. Tuy nhiên, theo anh Bảo Long – Chủ tịch Câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ - thì “Trái tim Cầu Mới” là lớp học khó khăn nhất cả về cơ sở vật chất lẫn thành phần học sinh. Đây là lớp học duy nhất buộc phải thuê địa điểm. Ngoài số tiền huy động được từ các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, những bạn trong Câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ nói chung, địa bàn Cầu Mới nói riêng đã phải cùng nhau đóng góp xây dựng Quỹ để duy trì lớp học.
Niềm vui rạng ngời trong ánh mắt những trẻ em nghèo là sự trả công lớn nhất và duy nhất cho các bạn Tình Nguyện Trẻ nơi đây.
Thanh Thủy – Ngọc Trâm - Thu Dung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận