QĐND Online - Những ngày giáp Tết, ngược thành phố Plieku nhộn nhịp, rộn ràng chuẩn bị đón Xuân Nhâm Thìn trong tiết trời se lạnh, chúng tôi hành quân hơn 200 km về với điểm thi công các công trình phòng thủ, đường tuần tra biên giới giáp Campuchia do những người lính Công binh 280 đảm nhiệm...
QĐND Online - Những ngày giáp Tết, ngược thành phố Plieku nhộn nhịp, rộn ràng chuẩn bị đón Xuân Nhâm Thìn trong tiết trời se lạnh, chúng tôi hành quân hơn 200 km về với điểm thi công các công trình phòng thủ, đường tuần tra biên giới giáp Campuchia do những người lính Công binh 280 đảm nhiệm. Sau những ngày mưa, trời hửng nắng, đường vào công trình nằm sâu giữa cánh rừng đại ngàn rực rỡ sắc màu hoa dã quỳ. Trung tá Trần Tú Anh - Phó Trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Trung đoàn công binh 280 cùng đi tâm sự: “Đây là những công trình có khối lượng thi công lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, cường độ lao động của bộ đội hết sức nặng nhọc, bộ đội ăn ở dã ngoại gặp nhiều khó khăn: xa chợ, xa dân, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, có đại đội phải phân tán lực lượng, phương tiện đảm nhận 2 công trình ở hai tỉnh xa nhau hàng trăm cây số”.
Ở điểm thi công đường tuần tra biên giới đoạn từ Nam sông Ia Đrăng đến điểm cao 383 tại xã I a Mơ (Đức Cơ- Gia Lai), Tiểu đoàn 48 dựng lán trại ngay bìa rừng, sát khu vực biên giới. Đó là ngôi nhà mái tôn, vách bằng cóp ép, nền xi măng, nơi ăn ở, sinh hoạt giao ban khá ngăn nắp, sạch sẽ. Thiếu tá Lê Đức Phương- Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tổ chức thi công nên sau 2 năm Tiểu đoàn đã hoàn thành, bàn giao 11,1 km đường, được Ban Quản lý dự án 47- Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen. Năm nay, được Trung đoàn đầu tư gần 4 tỷ đồng mua sắm các phương tiện máy móc, khí tài phục vụ thi công; Sư đoàn 2 chi viện lực lượng nên đến nay đã hoàn thành gần 2/3 khối lượng công việc, được bên B giám sát, kiểm tra đánh giá cao.
![]() |
|
Làm đường trong những ngày Tết |
Tại công trình H02-N09 (Gia Lai) khá hiểm trở, Tiểu đoàn 471 đang thi đua nước rút, có lúc bộ đội phải cõng, vác, khiêng từng bao xi măng, cây sắt, bao cát sạn bám đường công vụ trơn trợt lên dốc cao dựng đứng để thi công. Nước sạch thiếu phải dùng xe bồn chở về cách xa hơn 20 km. Lán trại tuy kín gió nhưng không chống chọi với cái rét vùng cao, có đêm nhiệt độ xuống 10 độ.
Gian nan, nhọc nhằn không làm nhụt chí lính trẻ. Càng trong thử thách, họ càng trưởng thành và sâu nặng nghĩa tình đồng đội. Trung úy Phạm Quang Hào, Đại đội phó Đại đội 2 dẫu hậu phương ở xa, còn khó khăn nhưng liên tục bám công trình, 3 năm liền là CSTĐ. Các trung đội trưởng Nguyễn Văn Tiên, Phạm Văn Hoan, Trần Bá Dũng .. thương chiến sĩ như ruột thịt, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, động viên nhau khi gia đình gặp khó khăn hoạn nạn... Các chiến sĩ Rơ Chăm Tiếu, Rơ Chăm Thọ, Rơ lan Thương, Rơ Lan Nhiếu, Y Dục H Mốc, Y Mác Long Dinh chăm học, nắm vững chuyên môn kỹ thuật, nhiệt tình hăng hái công tác, biết nhường cho nhau tấm chăn đắp khi đồng đội lên cơn sốt, cùng san sẻ khẩu phần ăn còn đạm bạc trong những ngày mưa tiếp phẩm khan hiếm. Tiểu đoàn duy trì “Hũ gạo tình thương”, hàng tháng góp 15 kg gạo giúp gia đình ông Nguyễn Lân (Bình Giáo- Chư Prông) hoàn cảnh neo đơn vượt qua đói nghèo; cử hạt nhân phong trào ra giúp địa phương tổ chức đêm văn nghệ. Cùng nhau đọc lá thư nhà, sinh nhật chiến sĩ, hái hoa dân chủ, hát vang bài ca chiến sĩ giữa khu rừng già miền biên ải xa xôi động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Đón xuân này, 100% chiến sĩ ăn Tết tại công trình và làm nhiệm vụ SSCĐ. Nhiều cán bộ đã có 2-3 cái Tết ở lại chung vui cùng anh em để ra mùng 6, mùng 7 bắt tay vào thi công ngay. Trung đoàn tổ chức ăn Tết tại 4 điểm, bảo đảm đủ thịt, mức bánh, hạt dưa cho bộ đội. Riêng bánh chưng tổ chức nấu tại chỗ vào đêm 30 Tết. Các phân đội dùng máy phát nổ phát điện thắp sáng, trang bị đủ ti vi, ăng ten parabon chảo để thu tín hiệu vệ tinh tiếp sóng truyền hình.Xa nhà, lòng chạnh nhớ người thân, không khí ấm áp ngày xuân của gia đình, gương mặt bè bạn, người yêu nơi phố hội nhưng bù lại Lính công binh 280 có niềm tự hào tiếp nối truyền thống anh hùng “Mở đường thắng lợi”, có thêm kỷ niệm đón Tết ấm tình đồng đội ngay trên công trình điểm tựa, dọc cung đường biên thùy mùa Xuân.
Bài và ảnh: ĐỖ HÒA TIẾN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận