Hồ Mê Linh nằm trên địa bàn phường 9, thành phố Đà Lạt, rộng khoảng 30.000 mét vuông, nằm ở vị trí khá đẹp, phía đông tiếp giáp Đồi thông hai mộ, phía nam giáp phố Chi Lăng và Học viện Lục quân...
![]() |
|
Một trong những khu biệt thự bên hồ trở thành khu chung cư xập xệ. |
Thế nhưng, gần đây nếu có dịp đến thăm hồ Mê Linh, du khách khó có thể tưởng tượng được một địa danh đã và vẫn được giới thiệu với tất cả những mĩ từ, giờ đây chỉ là bãi đất với những vườn rau, vườn hoa nham nhở, những ngôi nhà trái phép và cỏ dại mọc um tùm. Xung quanh hồ, những ngôi biệt thự cổ vẫn còn, song do không được bảo vệ và tôn tạo trở nên hư hỏng, cũ nát, một số biến thành khu tập thể xập xệ, nhà thủy tạ cũng biến mất từ lâu. “Một mảnh gương soi giữa núi đồi” bây giờ đã thành… gương vỡ.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ năm 2001, dự án tu tạo hồ Mê Linh được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt và giao cho Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt làm chủ đầu tư thực hiện. Mục tiêu nhằm phát triển du lịch, góp phần chống lũ mùa mưa và chống hạn trong mùa khô, giảm tải cho hồ Xuân Hương ở phía hạ lưu, phục vụ nước tưới tiêu cho hàng trăm héc-ta hoa, rau trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tổng số vốn đầu tư vào thời điểm năm 2001 là gần 6 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp 4 tỷ đồng và phần chi phí đền bù giải tỏa là 1 tỷ đồng, trong năm 2007 thành phố Đà Lạt đã xin UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh số vốn lên 13 tỷ, tăng 7 tỷ so với số vốn ban đầu.
Tuy nhiên, gần 7 năm đã trôi qua, dự án hồ Mê Linh vẫn nằm trên giấy trong khi tình trạng lũ lụt vào mùa mưa, hạn hán thiếu nước vào mùa khô đã khiến cho cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống ven hồ gặp không ít khó khăn. Ông Trần Đình Phẩm, khu phố trưởng đường Ngô Văn Sở, phường 9 cho biết: “Do hồ bị bồi lắng, không có chỗ thoát nước nên chỉ cần một cơn mưa to là các nhà dân ở khu phố này đều bị ngập, có nơi nước ngập tới 1,2m, đặc biệt vào những tháng cao điểm mùa mưa, mọi gia đình đều phải sống chung với lũ”. Xung quanh khu vực hồ hiện nay còn có hai cơ sở nuôi dạy trẻ với khoảng 200 cháu đang học tập. Cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên trường mẫu giáo Mê Linh kể: “Hễ trời mưa là chúng tôi phải cho các cháu nghỉ học vì trường lớp bị ngập, có hôm giữa buổi học trời đổ mưa, nước tràn vào nhấn chìm bàn ghế, đồ dùng học tập, cô trò lại cuống cuồng dắt díu nhau chạy lên đường lánh nạn. Việc dạy và học liên tục bị gián đoạn không chỉ gây khó khăn cho nhà trường, mà còn khiến các bậc phụ huynh lo lắng”.
Quá bức xúc trước thực trạng trên, đầu năm 2008 người dân khu vực lòng hồ đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng nạo vét, khơi thông dòng chảy cho suối Mê Linh, nhưng đến nay tình hình cũng chưa được cải thiện là bao. Ông Nguyễn Văn Bảo, chủ tịch HĐND phường 9 cho biết: “Mỗi lần tiếp xúc cử tri hay họp HĐND phường, chúng tôi đều kiến nghị triển khai sớm dự án, dân sẵn sàng nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng để triển khai nhưng không hiểu tại sao từ đó đến nay dự án vẫn án binh bất động”.
Dự án cải tạo hồ Mê Linh “treo” trong suốt 7 năm qua, không chỉ gây lãng phí một nguồn tài nguyên du lịch, mà làm cho cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, đồng thời còn gây sự thất vọng lớn cho du khách mỗi khi đến với địa danh này. Rất mong UBND TP Đà Lạt nói riêng và UBND tỉnh Lâm Đồng nói chung sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhanh dự án để trả lại vẻ đẹp thơ mộng của TP Đà Lạt, bảo đảm nơi đây mãi là điểm đến của khách du lịch trong và ngoài nước.
Bài, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận