QĐND - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, gia đình ông Ngô Chấn, bà Đỗ Thị Bang ở thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là một trong những cơ sở đáng tin cậy được địa phương chọn làm nơi tập kết, họp bàn vạch ra các phương án tác chiến và tổ chức chỉ huy chiến đấu của cán bộ cách mạng...
QĐND - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, gia đình ông Ngô Chấn, bà Đỗ Thị Bang ở thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là một trong những cơ sở đáng tin cậy được địa phương chọn làm nơi tập kết, họp bàn vạch ra các phương án tác chiến và tổ chức chỉ huy chiến đấu của cán bộ cách mạng. Ông Ngô Chấn được cấp trên tín nhiệm giao làm Trung đội trưởng Trung đội du kích thôn, vừa nuôi giấu cán bộ, vừa chỉ huy du kích thôn đấu tranh với địch để bảo vệ thôn xóm. Sau đó, ông bị địch phát hiện, bắt đi tù. Ra tù, vợ chồng ông vẫn tìm cách ủng hộ cách mạng cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
|
Hằng ngày, bà Đỗ Thị Bang vừa lo việc nhà, vừa chăm sóc người chồng đau ốm. |
Trong thời gian bị địch bắt, sau những trận đòn thù tra tấn dã man của địch, sức khỏe của ông Ngô Chấn suy sụp nghiêm trọng. 20 năm trước, bệnh phổi của ông trở nặng và hai năm trở lại đây cơ thể ông gần như bị liệt hoàn toàn. Mọi sinh hoạt của ông đều nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Bà Đỗ Thị Bang, tuy sức khỏe yếu, đau ốm liên miên vẫn chăm chút cho chồng từng miếng cơm, bát cháo. Bà năm nay đã 75 tuổi và ông đã 81 tuổi. Với những căn bệnh như: Dạ dày, tim, phổi chồng chất, một ngày tính sơ sơ ông Chấn phải mất 200.000 đồng tiền thuốc để duy trì cuộc sống, trong khi hai vợ chồng già chỉ được hưởng khoản trợ cấp ít ỏi, 600.000 đồng/tháng. Con cái ông bà đã có gia đình riêng nhưng kinh tế cũng khó khăn, không thể chăm sóc thuốc thang chu đáo cho cha mẹ được.
Bà Bang mong mỏi các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ để vợ chồng ông bà có thể yên tâm sống, chữa bệnh trong những ngày cuối đời./.
Bài và ảnh: CHÍ AN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận