QĐND Online - Những con số nhói lòng về thiệt hại người và tài sản từ hai trận bão lũ liên tiếp trong những tháng gần đây càng thấy rõ hơn sự nguy hại của nạn phá rừng...
![]() |
| “Gỗ lậu kiểm lâm Vườn quốc gia Yók Đôn vừa bắt giữ” |
QĐND Online - Những con số nhói lòng về thiệt hại người và tài sản từ hai trận bão lũ liên tiếp trong những tháng gần đây càng thấy rõ hơn sự nguy hại của nạn phá rừng. “Rừng và lũ lụt” đã trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng ngoài xã hội và cả trên diễn đàn Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XII. Nhưng bài toán giữ rừng hiện đã, đang và sẽ chưa có lời giải nếu như không tăng cường thêm sức mạnh cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng. Bởi trên thực tế, lực lượng bảo vệ rừng đang ở thế “yếu” hơn lâm tặc, dẫn tới “máu rừng và máu kiểm lâm” vẫn chảy (!). Trong những ngày cuối tháng 10 và tháng 11 này, khi mà những trận lũ lịch sử nối nhau hoành hành ở miền Trung-Tây Nguyên, thì tại Đắc Lắc (một tỉnh được xem là còn nguồn tài nguyên rừng khá phong phú với hơn 600 nghìn ha rừng tự nhiên), đã liên tiếp xảy ra những vụ lâm tặc tấn công cán bộ bảo vệ rừng: Vào lúc 2 giờ ngày 27-10, khi bắt giữ một nhóm lâm tặc khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 544, cán bộ bảo vệ rừng của Lâm trường Buôn Za Wầm (xã Ea Kiết, huyện Chư M’gar) đã bị chúng tấn công làm anh Phan Quốc Tán hy sinh, các anh Lê Xuân Nguyên và Nguyễn Dương Lệ bị trọng thương. Trước đó cũng tại lâm trường này, trong khi truy bắt lâm tặc các anh Nguyễn Kim Nhật bị chúng đánh gây thương tích nặng, còn anh Nguyễn Kim Mưu bị lâm tặc dùng súng đạn chì bắn trọng thương, hiện viên đạn chì vẫn còn nằm trong gan chưa phẫu thuật lấy ra được. Tính manh động, côn đồ bất chấp luật pháp của lâm tặc ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngày 16-11 vừa qua, trong khi phối hợp cùng lực lượng bộ đội Biên phòng bắt phục bắt vụ vận chuyển trái phép 5 hộp gỗ hương tại bến nước ở buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, lực lượng bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Yók Đôn đã bị đối tượng dùng gạch, đá và gậy tấn công làm một cán bộ bị thương và 2 xe ô tô hư hỏng.
Vậy khâu yếu trong công tác vệ rừng hiện nay là gì? Theo Tiến sỹ Trần Thế Liên, Giám đốc Vườn quốc gia Yók Đôn đó chính là lực lượng của đơn vị quản lý bảo vệ rừng quá mỏng: Cụ thể với Vườn quốc gia Yók Đôn, nếu theo định biên 500 ha rừng/1 kiểm lâm viên, thì với 115.450 ha rừng hiện có cần lực lượng bảo vệ 230 người, nhưng lâu nay mới chỉ có 125 biên chế, thiếu gần một nửa(!). Như vậy mỗi kiểm lâm viên ở đây đang phải bảo vệ diện tích rừng gần gấp đôi so quy định, nên khó mà bảo vệ nổi trong lúc lâm tặc rình rập khắp nơi. Còn anh Phan Trọng Cần, Phó giám đốc Lâm trường Buôn Za Wầm cho rằng: Bây giờ, rừng ngày càng ít mà lâm tặc thì ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, quy định về chức năng, quyền hạn của cán bộ bảo vệ rừng cùng công cụ hỗ trợ khi làm nhiệm vụ cũng rất hạn chế, không đủ mạnh trấn áp lâm tặc. Thêm nữa, các chế tài trong xử lý những vi phạm chưa triệt để và không đủ sức răn đe. Nên chăng Nhà nước cần tăng cường thêm lực lượng, phương tiện, trang bị và công cụ hỗ trợ đủ mạnh cho những đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ rừng; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương, các lực lượng nơi có rừng trong công tác bảo vệ rừng. Có chế tài đủ mạnh và cần đưa ra xét xử một số vụ án điểm lâm tặc chống người thi hành công vụ thật nghiêm khắc tạo sức răn đe ngăn chặn. Có như vậy, trong cuộc chiến giữ rừng, lực lượng bảo vệ rừng mới ở thế chủ động tiến công, rừng được bảo vệ và máu cán bộ bảo vệ rừng không còn đổ./.
Bài và ảnh: Kiều Bình Định
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận